Thứ Năm, 18/06/2026
(Báo Quảng Ngãi)- Trong ngăn kéo ký ức của mỗi người, ai cũng dành một góc trang trọng nhất cho mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên. Với tôi, mảnh đất ấy không chỉ là một địa danh trên bản đồ, mà là cả một thế giới diệu kỳ được dệt nên từ nắng gió miền Trung, từ vị mặn của biển và phù sa màu mỡ của dòng sông Trà Khúc. Quảng Ngãi quê tôi hiện lên vừa thân thuộc lại vừa thi vị đến lạ kỳ.
Tin liên quan
Bình luận
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Đọc tiếp
18/06/2026
18/06/2026
17/06/2026
17/06/2026
16/06/2026
14/06/2026
Tin đọc nhiều
Gửi Mail tòa soạn
Báo Quảng Ngãi