Những người lính trẻ

21:26, 02/03/2025
.
(Báo Quảng Ngãi)- Dưới nắng gió khắc nghiệt của thao trường Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân, TP.Cam Ranh (Khánh Hòa), những tân binh quê hương núi Ấn - sông Trà nỗ lực rèn luyện, quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ của người chiến sĩ.
 
Đúng 5 giờ sáng, tiếng kẻng báo thức vang lên, đánh thức cả doanh trại bước vào một ngày mới. Các tân binh nhanh chóng bật dậy, bắt đầu nhịp sống kỷ luật với những thói quen mới, như vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn ngay ngắn, xếp đồ dùng gọn gàng, tập thể dục... Gác lại những sinh hoạt quen thuộc lúc ở quê nhà, các chiến sĩ mới dần thích nghi với môi trường quân ngũ, sẵn sàng cho chặng đường rèn luyện phía trước.
Các tân binh được chỉ huy đơn vị tận tình hướng dẫn, chỉnh sửa lễ tiết, tác phong quân nhân.
Các tân binh được chỉ huy đơn vị tận tình hướng dẫn, chỉnh sửa lễ tiết, tác phong quân nhân.

 


Tân binh Nguyễn Tài Bằng, quê xã Bình Thạnh (Bình Sơn) đã ghi trong nhật ký: “Vậy là tròn một tuần khoác lên mình màu áo lính hải quân. Chặng đường phía trước còn dài và nhiều thử thách, nhưng mình luôn vững tin sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với tên gọi Bộ đội Cụ Hồ”. Được kết nạp Đảng khi còn là sinh viên năm cuối tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng), Bằng có nhiều cơ hội làm việc với mức lương cao tại KKT Dung Quất. Thế nhưng với khát khao cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc, anh đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Được biên chế vào Tiểu đội 2, Trung đội 1, Đại đội 1 của Tiểu đoàn 453, Bằng nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ. Chỉ sau một tuần nhập ngũ, anh đã trở thành hạt nhân gắn kết đồng đội, lan tỏa năng lượng tích cực và tiên phong trong mọi hoạt động của đơn vị.
Tân binh Nguyễn Tài Bằng (bên trái), quê ở xã Bình Thạnh (Bình Sơn),  thực hiện chế độ, nền nếp chính quy.
Tân binh Nguyễn Tài Bằng (bên trái), quê ở xã Bình Thạnh (Bình Sơn), thực hiện chế độ, nền nếp chính quy.

Tân binh Nguyễn Tấn Nguyên, quê xã Bình Dương (Bình Sơn), được biên chế vào Tiểu đội 1, Trung đội 2, Đại đội 2 của Tiểu đoàn 453 bày tỏ, chặng đường phía trước sẽ có nhiều thử thách, nhưng tôi xem đó là cơ hội để rèn luyện bản thân, trưởng thành hơn từng ngày. Ba tháng quân trường không chỉ là khoảng thời gian huấn luyện mà còn là hành trình để rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật và ý chí kiên cường. Tôi sẽ nỗ lực hết mình, tiếp thu những kiến thức và kỹ năng cần thiết để sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ phía trước.
Mới ngày nào, những tân binh còn bịn rịn chia tay gia đình, bước vào quân ngũ với bao bỡ ngỡ. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn rèn luyện, họ đã trưởng thành, rắn rỏi hơn, dần thích nghi với kỷ luật thép nơi thao trường. Giờ đây, mỗi người đều mang trong mình ý chí kiên cường, hăng say học tập, tích cực rèn luyện, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để hoàn thành nhiệm vụ được giao tại đơn vị. 

Làm quen với chế độ bảo quản vũ khí được trang bị hằng ngày.
Làm quen với chế độ bảo quản vũ khí được trang bị hằng ngày.


Là đại diện tiêu biểu cho 406 thanh niên phát biểu tại Lễ giao, nhận quân năm 2025 của huyện Bình Sơn, tân binh Đặng Minh Duy thể hiện rõ quyết tâm trong ngày hội tòng quân. Ngay từ những ngày đầu nhập ngũ vào Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 3, Tiểu đoàn 453, anh nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống quân ngũ. “Từ những điều nhỏ nhất như gấp chăn, màn đến các bài huấn luyện thao trường, tôi đều cố gắng hoàn thành tốt. Mỗi ngày trôi qua là một thử thách, nhưng cũng là cơ hội để tôi trưởng thành hơn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao”, anh Duy chia sẻ.
Năm 2025, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân tiếp nhận và huấn luyện 1.390 chiến sĩ mới từ các tỉnh, thành phố; trong đó có 250 tân binh Quảng Ngãi được biên chế vào Tiểu đoàn 453. "Trước khi nhập ngũ, hầu hết thanh niên quen với nếp sống học tập và làm việc tự do. Môi trường quân đội đòi hỏi tính kỷ luật cao, nên ngay từ những ngày đầu, chúng tôi luôn sát cánh, hướng dẫn từng bước để các chiến sĩ nhanh chóng hòa nhập, rèn luyện tác phong chuẩn mực của người lính”, Thiếu tá Đinh Văn Thắng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 453 (Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân) cho hay.

Các tân binh chăm sóc vườn rau xanh để cải thiện đời sống tại đơn vị.
Các tân binh chăm sóc vườn rau xanh để cải thiện đời sống tại đơn vị.


Để tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các chiến sĩ mới, tổ chức đoàn thanh niên tại đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa để các tân binh giao lưu, gặp gỡ, kết thân với nhau. Nhờ đó, không khí sinh hoạt tại các đại đội thuộc Tiểu đoàn 453 luôn sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, thắt chặt tình đồng đội. Với tinh thần “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, những tân binh quê Quảng Ngãi luôn khắc ghi lời dặn dò của lãnh đạo địa phương, niềm tin yêu của người thân, bạn bè, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; xứng đáng với truyền thống anh hùng của quê hương.

Bài, ảnh: NGUYỄN ĐỨC MINH

TIN, BÀI LIÊN QUAN: 

 

Xuất bản lúc: 21:26, 02/03/2025

Ý kiến bạn đọc


.