Mùa xuân và tuổi trẻ

10:26, 13/02/2025
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hôm nay (13/2), cùng với cả nước, gần 2.800 thanh niên Quảng Ngãi cũng lên đường tòng quân. Trong tiết trời se lạnh của mùa xuân, khí thế tuổi trẻ hừng hực, từng niềm riêng được gác lại, thanh niên hăng hái thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Đó là hình ảnh đẹp đẽ và thiêng liêng, khi những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi khoác lên mình màu áo lính, sẵn sàng xông pha vì sự bình yên của đất nước.

Những ngày qua, nhiều thông tin xúc động về những lá đơn tình nguyện nhập ngũ của hàng trăm thanh niên Quảng Ngãi hay các trường hợp gác lại tình riêng để lên đường bảo vệ Tổ quốc được lan tỏa. Như anh Nguyễn Thành Chung, ở thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu (TP.Quảng Ngãi) đã lập gia đình, có con nhỏ, nhưng sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc cần. Rất nhiều thanh niên chia sẻ, khi thấy được sự trưởng thành của các anh chị vừa ra quân, những câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của lớp người đi trước, họ đã tìm thấy động lực để trở thành "Bộ đội Cụ Hồ".

Trong những ngày đầu năm mới, khi người người, nhà nhà sum họp bên mâm cơm đoàn viên, thì ở nơi biên giới, hải đảo, những người lính trẻ vẫn ngày đêm canh đất trời của Tổ quốc. Với họ, Tổ quốc là trên hết và tuổi trẻ là để cống hiến. Không phải ai cũng dễ dàng đưa ra quyết định rời xa gia đình, tạm gác lại những ước mơ cá nhân để khoác lên mình màu xanh aa1o lính, nhưng tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước đã thôi thúc họ lên đường.

Họ là những chàng trai mười tám, đôi mươi, vừa rời ghế nhà trường, nhưng đã sẵn sàng đối diện với thử thách. Họ cũng có những ước mơ riêng, những hoài bão cháy bỏng, nhưng trên hết, họ hiểu rằng nếu không có sự bình yên của đất nước, thì chẳng ước mơ nào có thể trọn vẹn. Những ngày đầu trong môi trường quân ngũ có thể phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt, nhưng trong khó khăn, người lính sẽ trưởng thành.

Thời nào cũng vậy, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của thanh niên luôn được phát huy mạnh mẽ. Không chỉ trong quân đội, mà ở khắp các lĩnh vực khác, lớp trẻ Việt Nam luôn thể hiện tinh thần cống hiến vì cộng đồng. Họ tham gia các phong trào tình nguyện, sẵn sàng có mặt ở những vùng thiên tai để cứu trợ đồng bào, lên đường tham gia chống dịch khi đất nước cần. Đó chính là tinh thần của tuổi trẻ, dám dấn thân, dám hy sinh vì đồng bào, Tổ quốc.

Mùa xuân năm nay, khi đất nước đang từng ngày phát triển, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc giữ gìn sự bình yên ấy. Những người lính trẻ, những thanh niên tình nguyện, những con người mang trong mình ngọn lửa cống hiến chính là niềm hy vọng của dân tộc. Họ là minh chứng cho một thế hệ mới, không ngại khó khăn, luôn sẵn sàng cống hiến khi Tổ quốc cần.

Mỗi mùa xuân đi qua, những thế hệ trẻ lại nối tiếp nhau bước tiếp trên con đường dựng xây và bảo vệ quê hương. Đó không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là niềm tự hào, là lý tưởng sống cao đẹp mà tuổi trẻ Việt Nam mãi mãi khắc ghi. Và cứ như thế, trong từng nhịp thở của mùa xuân, trong từng tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, những trái tim trẻ vẫn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến để đất nước mãi bình yên.

HOÀNG ANH

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

  

Xuất bản lúc: 10:26, 13/02/2025

Ý kiến bạn đọc


.