(Báo Quảng Ngãi)- Mùa xuân năm nay có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân ở Nóc Ông Đến, xã Trà Giang (Trà Bồng), bởi đây là mùa xuân đầu tiên họ được đón Tết tại khu tái định cư khang trang. Hơn nửa cuộc đời sống nơi không điện, không đường, không trường, không trạm, giờ đây 14 hộ dân bước vào một cuộc sống mới với những ngôi nhà kiên cố ngay trung tâm xã.
Đoàn kết trong gian khó
Nóc Ông Đến có 14 hộ dân sinh sống, trước đây được biết đến là một ngôi làng "4 không"- không điện, không đường, không trường, không trạm. Đây là vùng đất hẻo lánh, xa xôi, cách xã Trà Giang hơn 2 giờ đi bộ băng rừng, vượt suối, ngược dốc dựng đứng... Cuộc sống của người dân ở đây rất khó khăn, tự cung tự cấp là chủ yếu, sống dựa vào trồng lúa, chăn nuôi heo, bò, gà vịt, ra suối bắt cá, bắt ốc, hái rau rừng...
![]() |
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trà Bồng Nguyễn Văn Dũng thăm hỏi, chúc mừng người dân ở Nóc Ông Đến chuyển về ở tại khu tái định cư gần trung tâm xã Trà Giang. Ảnh: NHỊ PHƯƠNG |
Ở ngôi làng "4 không" này, những người trẻ, chừng 30, 40 tuổi với những đứa con nhỏ đang tuổi ăn học, ngày ngày canh cánh niềm mong ước về một ngày mai tươi sáng hơn, con cái không phải lặn lội đường xa tìm con chữ; mỗi khi có người đau ốm, hay phụ nữ khi sinh đẻ không phải đối mặt với nguy hiểm vì cách xa trạm y tế... Tất cả hộ dân nơi đây đều là hộ nghèo. Với nơi xa xôi, hẻo lánh, việc đầu tư điện, đường, trường, trạm riêng là không thể. Sau nhiều trăn trở và hướng đến mục tiêu đưa xã Trà Giang thành xã nông thôn mới, giúp bà con thoát nghèo, chính quyền huyện Trà Bồng đã quyết định thực hiện dự án tái định cư cho người dân Nóc Ông Đến. Đây là một quyết định mang tính đột phá, ý nghĩa, song để thực hiện thành công đã gặp không ít thách thức.
Người dân ở Nóc Ông Đến không dễ dàng từ bỏ mảnh đất quê hương dù cuộc sống nơi đây rất khó khăn, thiếu thốn. Một trong những người tiên phong đồng ý chuyển về ở khu tái định cư là anh Hồ Văn Thắng. "Mình sinh ra và lớn lên trên Nóc Ông Đến, thấu hiểu cái khó khăn trăm bề khi ở nơi xa xôi, hẻo lánh. Giờ có con cái, mỗi khi con đi học hay đau ốm là vất vả vô cùng. Vậy nên khi nghe huyện, xã có chủ trương tái định cư cho bà con, mình mừng lắm, đồng ý ngay", anh Thắng chia sẻ.
Không phải ai cũng hiểu và dễ dàng chấp nhận thay đổi như anh Thắng, nhất là những người già, những người đã sống cả đời ở Nóc Ông Đến. Tuy nhiên, với sự vận động của chính quyền địa phương, người dân dần hiểu được những lợi ích của việc tái định cư, sẽ có đất ở mới, nhà cửa kiên cố, điều kiện sống tốt hơn và con cái không phải đi học xa xôi...
Niềm vui trong xuân mới
Khu tái định cư được xây dựng trên diện tích 2,4ha, với 14 ngôi nhà mới có tường xây, mái ngói đỏ, nền gạch men sáng bóng, chắc chắn và khang trang. Huyện Trà Bồng đã đầu tư hơn 12,9 tỷ đồng để xây dựng khu tái định cư này, với mục tiêu không chỉ tạo điều kiện sống tốt hơn cho người dân mà còn giúp tiếp cận các dịch vụ xã hội, đặc biệt là trong việc học hành của các cháu nhỏ. Các ngôi nhà mới đã được xây dựng với sự hỗ trợ từ nhiều nguồn lực, trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà từ nguồn tài trợ của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia. Ngoài ra, các hộ dân còn được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng nhà cửa kiên cố hơn.
"Tôi mong có nhà lâu rồi. Khi nhà ở khu tái định cư xây xong, tôi dẫn vợ con về ở để được đón Tết trong nhà mới". Anh TRẦN VĂN HOÀNG |
Một trong những gia đình đầu tiên dọn vào ở trong khu tái định cư là hộ anh Trần Văn Hoàng. "Tôi mong có nhà lâu rồi. Khi nhà ở khu tái định cư xây xong, tôi dẫn vợ con về ở để được đón Tết trong nhà mới", anh Hoàng vui mừng nói. Anh Hoàng cho biết thêm, gia đình tôi không chỉ mừng vì có một mái ấm mới mà còn vì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với ở Nóc Ông Đến, nhất là khi các con không còn phải đi bộ hàng chục cây số để đến trường. Cùng với anh Hoàng, nhiều hộ dân khác cũng đã chuyển về nhà mới, ai cũng vui mừng vì một tương lai mới đã mở ra trước mắt.
![]() |
Anh Trần Văn Hoàng phấn khởi khi gia đình được ở trong ngôi nhà mới khang trang. Ảnh: NHỊ PHƯƠNG |
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trà Bồng Nguyễn Văn Dũng cho rằng, người dân về sống ở khu tái định mới khang trang là thành quả của sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tuyên truyền, vận động cũng như chung tay tháo gỡ các vướng mắc để giúp người dân ổn định cuộc sống. Huyện Trà Bồng đã có một chiến lược dài hơi để thực hiện dự án tái định cư. Các cán bộ địa phương đã nhiều lần băng rừng, vượt suối để đến gặp gỡ, thuyết phục người dân, nhất là các già làng. Cán bộ các cấp đã phân tích những lợi ích của việc tái định cư, giúp người dân nhận thức rằng đây là một quyết định đúng đắn, góp phần mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chính quyền xã Trà Giang đã tích cực vận động người dân, nhất là những người trẻ, người muốn thay đổi để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Phó Chủ tịch UBND xã Trà Giang Hồ Văn Chính thông tin, dần dà người dân đã nhận thức được và đồng ý chuyển về khu tái định cư. Đặc biệt, những người trẻ rất vui mừng, vì họ khát khao đổi thay cuộc sống, vì tương lai các con.
Ngày 21/1/2025, huyện Trà Bồng đã tổ chức lễ nghiệm thu, bàn giao nhà cho 14 hộ dân tại khu tái định cư. Dịp này, người dân đã nhận được nhiều phần quà, bao gồm các nhu yếu phẩm, tiền mặt và các vật dụng thiết yếu cho gia đình. Những món quà này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là lời chúc tốt đẹp, sự quan tâm của chính quyền và cộng đồng đối với cuộc sống của người dân nơi đây.
Mùa xuân năm nay có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân nơi đây, bởi là mùa xuân đầu tiên được đón Tết tại khu tái định cư khang trang. Hơn nửa cuộc đời sống nơi thâm sơn cùng cốc, không điện, không đường, không trường, không trạm, giờ đây 14 hộ dân bước vào một cuộc sống mới với những ngôi nhà kiên cố ngay trung tâm xã. Tết này, nhiều gia đình ở khu tái định cư cùng nhau về Quảng trường 28/8 của huyện để xem văn nghệ, đón giao thừa... Trẻ con háo hức xem pháo hoa, xem truyền hình...
![]() |
Khu tái định cư của người dân ở Nóc Ông Đến, xã Trà Giang (Trà Bồng) được xây dựng khang trang. Ảnh: VIỆT CƯỜNG |
Hình ảnh người dân phấn khởi dọn dẹp nhà cửa, kéo điện, kéo ống nước về nhà mới, những bữa cơm ấm cúng với tiếng cười, trò chuyện rôm rả trong những ngôi nhà mới là hình ảnh tuyệt vời nhất của sự đổi thay. Mùa xuân này là mùa xuân đáng nhớ, không chỉ đối với người dân Nóc Ông Đến mà còn với cả chính quyền và những người đã góp phần giúp người dân có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, sự đồng lòng của người dân, khu tái định cư này không chỉ là nơi an cư mà còn là nơi để các gia đình xây dựng một tương lai tươi sáng hơn, hòa nhập vào nhịp sống chung của cộng đồng, xã hội.
NHỊ PHƯƠNG
TIN, BÀI LIÊN QUAN: