Nữ doanh nhân nâng tầm cây dược liệu 25/10/2025 (Baoquangngai.vn)- Lập nghiệp ở TP.Hồ Chí Minh, nhưng doanh nhân Lê Thùy Kim Loan (42 tuổi) lại bén duyên với Măng Đen (Quảng Ngãi) và chọn nơi này để khởi nghiệp.
Sinh viên xuất sắc ở tuổi 60 20/10/2025 (Báo Quảng Ngãi)- Ở tuổi nghỉ hưu, nhiều người chọn nghỉ ngơi, đi du lịch, hoặc cà phê thư giãn cùng người thân, bạn bè, còn bà Nguyễn Thị Ngọc Minh (60 tuổi) - nguyên Phó trưởng khoa Y học cơ sở - Xét nghiệm (Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm) lại chọn con đường... đèn sách.
Người mẹ một chân 12/10/2025 (Báo Quảng Ngãi)- Không may bị tai nạn dẫn đến cụt một tay, một chân, nhưng chị Nguyễn Thị Khớ (49 tuổi), ở phường Nghĩa Lộ vẫn mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống. Nghị lực đó đã gieo vào đứa con gái của chị niềm tin và khát vọng học tập, nỗ lực trở thành người có ích cho xã hội.
Khát vọng không bao giờ tắt 05/10/2025 (Báo Quảng Ngãi)- Có những miền đất, có những ngôi trường, dù giản dị đến mấy vẫn gieo vào lòng người những hạt mầm yêu thương và khát vọng không bao giờ tắt. Trường THPT Sơn Mỹ, ở xã Tịnh Khê là một nơi như thế.
Thanh âm từ những bàn tay 03/10/2025 (Baoquangngai.vn)- Không âm thanh, không lời ca, nhưng có ánh mắt, nụ cười và những đôi bàn tay biết “nói”. Một nhóm bạn trẻ bị khiếm thính ở Quảng Ngãi đã khởi nghiệp mở quán cà phê trải nghiệm văn hóa độc đáo, gửi đi thông điệp về nghị lực sống và khát vọng vươn lên.
Lối đi riêng của Y Trang 28/09/2025 (Báo Quảng Ngãi)- Giữa lòng Măng Đen, chuyện về những người trẻ làm giàu trên mảnh đất quê hương không còn là chuyện hiếm, nhưng Y Trang có lối đi riêng. Chị âm thầm gìn giữ, trồng hơn 30 nghìn cây xanh để giữ màu xanh cho quê hương và khởi nghiệp bằng mô hình homestay giữa bạt ngàn cây cối.
Chạm đến ước mơ (Báo Quảng Ngãi)- Với những học trò nghèo, hành trình bước vào giảng đường đại học là không đơn giản. Cùng với sự yêu thương, sẻ chia của thầy, cô giáo và những tấm lòng nhân ái, các em còn phải nỗ lực vượt qua chính mình.
Bác sĩ... làm nông (Báo Quảng Ngãi)- Đã nhiều lần tôi tự hỏi “Vì sao một nữ bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên gia dinh dưỡng của một tập đoàn thực phẩm tầm cỡ thế giới lại chọn làm nông nghiệp?”. Nhưng rồi, đến khi tận mắt chứng kiến nữ bác sĩ ấy say sưa, tỉ mẩn bên những luống rau, chậu sen đá, hay gói trà, lọ mứt... thì tôi mới vỡ lẽ. Đó là chuyện về bác sĩ... làm nông Trần Ngọc Diệp.
Khúc quân hành 20/12/2025 (Báo Quảng Ngãi)- Cách trung tâm hành chính tỉnh hơn 300km về phía tây, các đồn biên phòng: Mo Rai, Ia Đal, Sa Thầy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) vừa làm nhiệm vụ canh giữ đường biên, vừa giúp đồng bào các dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, xây dựng buôn làng giàu đẹp, văn minh.
Cõng chữ lên non 12/12/2025 (Báo Quảng Ngãi)- Mưa rừng nặng hạt. Con đường dẫn lên thôn Tang, xã Cà Đam nhầy nhụa bùn đất, có chỗ không còn lối đi, muốn vượt qua phải đu cây rừng hoặc leo lên dốc núi cao để đi... Song, dường như mọi sự nguy hiểm, khổ ải ấy đều không ngăn cản được bước chân đi “gieo chữ” của 4 thầy, cô giáo ở thôn Tang...
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay 07/12/2025 (Báo Quảng Ngãi)- Với tấm lòng “Người trong một nước phải thương nhau cùng”, nhiều tổ chức, cá nhân ở Quảng Ngãi đã chung tay giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn với đồng bào vũng lũ ở các tỉnh Gia lai, Đắk Lắk... Họ đến với đồng bào vùng lũ bằng tất cả tấm lòng yêu thương.
Nhìn sâu vào lặng lẽ 23/11/2025 (Báo Quảng Ngãi)- Ở cái tuổi gần một trăm, nhưng nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng vẫn giữ nếp sinh hoạt nghiêm cẩn. Mỗi ngày bà làm việc hai buổi cả viết lách và trả lời phỏng vấn các nhà báo. Điều ấy khiến tôi nể phục.
Tình người trên đất hùng binh Hoàng Sa 15/11/2025 (Báo Quảng Ngãi)- Bão tan. Những con sóng dữ không còn, trả lại khung cảnh yên bình thường nhật cho hòn đảo tiền tiêu Lý Sơn xinh đẹp. Nhưng, câu chuyện 3 người con của đất đảo Lý Sơn, trôi mất tích trên thúng chiều 6/11 thoát chết trở về sau bão dữ thì vẫn chưa “dịu sóng”.
Gieo chữ nơi đại ngàn 07/11/2025 (Báo Quảng Ngãi)- Giữa đại ngàn mênh mông của vùng đất Đăk Sao, có một ngôi trường nép mình bên sườn núi, nơi mỗi ngày vẫn vang vọng tiếng ê a của học trò là con em của đồng bào các dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Xơ Đăng.
Già A Jar đưa Giông và Giớ về xuôi 01/11/2025 (Báo Quảng Ngãi)- Không học trường lớp chính quy, nhưng sự say mê học hỏi đã giúp già A Jar không chỉ giỏi tiếng Việt, mà còn thạo cả tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ của các dân tộc khác.
Báo Quảng Ngãi