Thứ Bảy, 10/01/2026
(Baoquangngai.vn)- Dưới tán rừng già, tiếng k'lông pút, t'rưng, ting ning... vang lên đầy mê hoặc từ đôi tay khéo léo của nghệ nhân A Ngự, ở thôn Đăk Ríp 2, xã Đăk Sao. Ở tuổi 39, anh A Ngự (dân tộc Xơ Đăng) không chỉ chơi thành thạo và chế tác được nhiều nhạc cụ truyền thống mà còn miệt mài gìn giữ, lan tỏa âm sắc đến với cộng đồng.
Tin liên quan
Bình luận
Cùng chuyên mục
08/01/2026
07/01/2026
07/01/2026
Đọc tiếp
09/01/2026
Tin đọc nhiều
Gửi Mail tòa soạn
Báo Quảng Ngãi