CHÍNH TRỊ

Khúc tráng ca giữa đại ngàn (Kỳ 2)

Thứ Sáu, 22/05/2026-21:18

(Báo Quảng Ngãi)- Khi xây dựng Ngục Kon Tum, thực dân Pháp mưu toan lợi dụng sự khắc nghiệt của vùng rừng thiêng nước độc nơi đây để làm suy yếu, triệt tiêu ý chí chiến đấu của các chiến sĩ cách mạng. Thế nhưng, kẻ thù đã lầm, ở địa ngục trần gian ấy, nơi tưởng như chỉ có bóng tối và cái chết, ánh sáng của lý tưởng cách mạng vẫn soi rọi.

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Gửi Mail tòa soạn