Chuyện xưa quanh cửa biển quê nhà (kỳ 3)
01/06/2026
(Baoquangngai.vn)- Ẩn mình bên những nếp nhà sàn, kho lúa của người Xơ Đăng không chỉ là nơi cất giữ lương thực, mà còn là biểu tượng của sự no đủ, gắn kết cộng đồng và đời sống tâm linh. Trải qua bao mùa rẫy, những kho lúa ấy vẫn bền bỉ hiện diện, lưu giữ vẹn nguyên nét độc đáo trong không gian văn hóa của đồng bào Xơ Đăng.
Tin liên quan
Bình luận
Cùng chuyên mục
01/06/2026
31/05/2026
30/05/2026
Đọc thêm
Đọc tiếp
Tin đọc nhiều
Gửi Mail tòa soạn
Báo Quảng Ngãi