Chuyện xưa quanh cửa biển quê nhà (kỳ 3)
01/06/2026
(Baoquangngai.vn)- Giữa đại ngàn Tây Nguyên, tiếng chiêng của Nghệ nhân ưu tú A Biu, ở thôn Măng La (xã Ngọk Bay), vẫn bền bỉ ngân vang như nhịp đập của ký ức. Trong khi đó, cô học trò nhỏ Y Liên (lớp 12, Trường THPT Duy Tân) lại gìn giữ văn hóa của dân tộc mình bằng những thanh âm T’rưng đầy sáng tạo.
Bình luận
Cùng chuyên mục
01/06/2026
31/05/2026
30/05/2026
Đọc thêm
Đọc tiếp
Tin đọc nhiều
Gửi Mail tòa soạn
Báo Quảng Ngãi