Giữ trọn lời thề với Đảng

11:18, 03/02/2025
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đảng viên lớn tuổi là những đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng và là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu học tập, noi theo.

ĐI THEO LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG 

Dù đã bước sang cái tuổi “xưa nay hiếm”, với 95 tuổi đời, 75 tuổi Đảng, nhưng đảng viên Võ Văn Đương, ở tổ dân phố Phú Mỹ, thị trấn Sông Vệ (Tư Nghĩa), vẫn còn nhớ rõ về những tháng ngày theo Đảng, theo Bác Hồ làm cách mạng. Trong căn nhà cấp 4 đã phủ màu thời gian, cầm trên tay Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, cụ Đương xúc động nhớ lại ngày mình được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Sinh ra trong thời buổi chiến tranh, ngay từ khi còn nhỏ, chàng thiếu niên Võ Văn Đương đã tích cực tham gia hoạt động cách mạng ở địa phương. "Tròn 17 tuổi, tôi nhập ngũ, đến 20 tuổi thì được kết nạp vào Đảng. Lời hứa trước Đảng đã theo tôi suốt cuộc đời, giúp tôi vượt qua bao khó khăn, gian khổ trong những năm kháng chiến chống thực dân  Pháp và đế quốc Mỹ. Năm 1954, tôi tập kết ra Bắc, đến năm 1969 trở lại chiến trường Quảng Trị, Huế chiến đấu. Năm 1985, sau khi nghỉ hưu, tôi về địa phương sinh sống, tham gia công việc của xã như làm trạm trưởng trạm y tế, bí thư chi bộ thôn... Trong quá trình công tác, tôi luôn phấn đấu, rèn luyện trở thành một con người có lý tưởng, được Đảng ghi nhận, nhân dân tin tưởng. Tôi nguyện đi theo lý tưởng cách mạng của Đảng và Bác Hồ. Dù ở bất kỳ nhiệm vụ nào, khó khăn đến đâu, tôi cũng một lòng kiên trung với Đảng”, cụ Đương chia sẻ.

Với cụ ông Trần Hạ (98 tuổi), ở tổ dân phố Văn Trường, phường Phổ Văn (TX.Đức Phổ) cũng vậy. Đứng vào hàng ngũ của Đảng khi tròn 19 tuổi, đến nay cụ Hạ gần 80 năm tuổi Đảng. Tuy đã lớn tuổi, nhưng ký ức về một thời tuổi trẻ giàu nhiệt huyết vẫn còn trong tâm trí người cán bộ lão thành cách mạng. Lần giở những trang lý lịch đảng viên của cụ Hạ, chúng tôi cảm phục về một đảng viên kiên trung, một lòng theo Đảng làm cách mạng. Ông sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng nên sớm giác ngộ tinh thần cách mạng. Tháng 4/1945, ông tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, ông tiếp tục tham gia hoạt động cùng chính quyền cách mạng non trẻ ở địa phương và đảm nhận chức vụ Chi ủy viên kiêm Chính trị viên xã đội. Tháng 3/1955, ông tập kết ra Bắc, công tác tại Ty Thủy Lợi tỉnh Sơn Tây (Hà Tây - Hà Nội). Tháng 1/1973, ông làm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bí thư Chi bộ Công ty Chế biến Lâm sản Hà Nội (thuộc Tổng cục Lâm nghiệp). Tháng 4/1983, ông nghỉ hưu và về Phổ Văn sinh sống cho đến nay.

TẤM GƯƠNG SÁNG CHO THẾ HỆ TRẺ

Mặc dù tuổi đã cao, nhưng bà Nguyễn Thị Thược (80 tuổi), ở tổ dân phố 4, phường Nguyễn Nghiêm (TX.Đức Phổ), thường xuyên đóng góp ý kiến cho cấp ủy địa phương, cho cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm. Khi được hỏi, một đời trung kiên theo Đảng, điều gì bà còn giữ lại đến hôm nay? Gương mặt bà Thược toát lên niềm vui, ánh mắt tràn đầy tự hào, xúc động và nói rằng: “Đó chính là lời thề thiêng liêng trong ngày kết nạp Đảng!”.

Bà Thược kể, tôi sinh ra ở vùng quê có truyền thống cách mạng xã Phổ Văn. Năm 1964, tôi tham gia du kích xã, sau khi được kết nạp vào Đoàn thì đi theo lớp cha anh tham gia các phong trào ở cơ sở. "Tôi vinh dự có 55 năm tuổi Đảng, dù ở đâu, làm gì tôi cũng nhớ lời mình tuyên thệ lúc vào Đảng. Chúng tôi đã sống, chiến đấu, làm việc vì lý tưởng cao đẹp của Đảng. Đứng vào hàng ngũ của Ðảng luôn là dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời mỗi người. Với chúng tôi, ai cũng tự nhủ: Mình phải làm gì để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, bà Thược bộc bạch.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng  trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đinh Thị Tuấn, ở tổ dân phố 2, phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi).
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đinh Thị Tuấn, ở tổ dân phố 2, phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi).

Còn bà Đinh Thị Tuấn, 77 tuổi đời, 60 tuổi Đảng, ở tổ dân phố 2, phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng từ khi còn nhỏ. Bà sinh ra ở thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh)- vùng quê giàu truyền thống cách mạng, được tổ chức phân công làm giao liên, nắm tình hình của địch để báo cho đội công tác. Đầu năm 1964, bà làm Xã đội phó, sau đó bị địch bắt giam. Mặc dù bị địch tra tấn dã man, nhưng bà Tuấn vẫn không khuất phục. Trước tinh thần gan dạ của bà, ngày 10/9/1964, tổ chức đảng trong nhà lao đã kết nạp bà vào Đảng. Sau khi ra tù, bà làm Đại đội phó Đại đội Thanh niên xung phong.

Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, mỗi đảng viên luôn giữ trọn niềm tin vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Với các đảng viên cao niên, dẫu trải qua nhiều gian khó, vẫn giữ trọn lời thề với Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng - một niềm tin son sắt, vững bền; là tấm gương sáng để thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau phấn đấu rèn luyện, học tập và noi theo.

Bài, ảnh: BÁ SƠN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 11:18, 03/02/2025

Ý kiến bạn đọc


.