Ngày ấy, chúng tôi vào Đảng

21:51, 18/03/2025
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những đồng chí được kết nạp vào Đảng và trở thành đảng viên chính thức trong năm 1975 luôn khắc ghi trong lòng niềm vinh dự và tự hào, vì được đứng vào hàng ngũ của Đảng trong thời khắc đất nước thống nhất. Dù mỗi người có mỗi công việc và hoàn cảnh khác nhau, song họ luôn tin yêu và sống theo lý tưởng của Đảng.

Giữ trọn lời thề

Nhớ về ngày chính thức được đứng vào hàng ngũ của Đảng cách đây 50 năm, bà Phan Thị Bích Lài, ở phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) bảo, đến giờ tôi vẫn vẹn nguyên niềm tự hào, xúc động và xem đấy là sự kiện trọng đại nhất của cuộc đời.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, bà Lài sớm giác ngộ cách mạng. Năm 1972, Văn phòng Huyện ủy Ba Tơ đóng tại vùng núi cao xã Ba Sơn (Ba Tơ) - nay là một phần của xã Ba Vinh (Ba Tơ). Khi ấy, cô gái Phan Thị Bích Lài, quê ở xã Ba Động (Ba Tơ) mới 17 tuổi đã hăng hái theo cách mạng, vào rừng sâu làm văn thư ở Văn phòng Huyện ủy Ba Tơ.

Bà Phan Thị Bích Lài cùng chồng là ông Trần Thanh Vân (đảng viên 59 năm tuổi Đảng) dành thời gian tìm hiểu về lịch sử quê hương Ba Tơ.
Bà Phan Thị Bích Lài cùng chồng là ông Trần Thanh Vân (đảng viên 59 năm tuổi Đảng) dành thời gian tìm hiểu về lịch sử quê hương Ba Tơ.

“Là Văn phòng Huyện ủy, nhưng cơ sở vật chất lúc ấy chỉ là những lán trại tạm bợ giữa rừng già. Tôi cùng đồng đội đã nhiều phen chết hụt, khi chỉ vừa di chuyển lán trại vào buổi sáng, thì đến trưa, địch đã ném bom ngay vị trí lán trại cũ. Chúng tôi cũng từng mất đi đồng đội, vì nạn sốt rét rừng và thú dữ. Làm việc, chiến đấu trong những năm tháng gian khó ấy, niềm tin vào Đảng của tôi càng thêm sắt son. Đảng chính là ánh sáng soi đường để thế hệ trẻ chúng tôi lúc đó ra sức chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc”, bà Lài bồi hồi chia sẻ.

Trở thành đảng viên chính thức khi vừa tròn 20 tuổi, niềm tin vào Đảng tiếp tục là hành trang, nguồn động lực to lớn để đảng viên trẻ Phan Thị Bích Lài tiếp tục cống hiến cho quê hương. Hòa bình lập lại, nữ đảng viên trẻ tiếp tục công tác tại Văn phòng Huyện ủy Ba Tơ, rồi sau đó là Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ba Tơ. Năm 2000, bà Lài được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ba Tơ. Với nỗ lực cống hiến của mình, bà Lài nhận được nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và được nhận Bằng khen của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vì đã có thời gian công tác từ 25 năm trở lên trong ngành kiểm tra Đảng.

Nêu gương để “Đảng mạnh, dân tin”

Cuối năm 1975, tổng số đảng viên của Đảng bộ TX.Quảng Ngãi có 206 đồng chí. Trong đó, có 36 đảng viên ở miền Bắc về công tác, sinh sống. 

Là một trong số những đảng viên ở các tỉnh phía bắc vào góp sức cho sự nghiệp trồng người tại TX.Quảng Ngãi vào năm 1975, ông Lê Văn Phùng (nay đã 75 tuổi), hiện đang sinh sống ở phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) bồi hồi kể, khi Bắc Nam sum họp một nhà, tôi vinh dự được chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây cũng là mốc thời gian vô cùng ý nghĩa khi tôi cùng nhiều đồng nghiệp đã xung phong vào tỉnh Nghĩa Bình theo chủ trương chi viện cán bộ giáo dục cho các tỉnh của Bộ Giáo dục.

Đảng viên Lê Văn Phùng góp sách vào Tủ sách tuyên truyền pháp luật của Chi bộ 2, 
 phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi).
Đảng viên Lê Văn Phùng góp sách vào Tủ sách tuyên truyền pháp luật của Chi bộ 2, phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi).

“Những ngày đầu gian khó, trường lớp tại TX.Quảng Ngãi ngày ấy còn nhiều ngổn ngang. Lương của hiệu trưởng lúc ấy chỉ đủ để mua gạo, mua mắm và ít quần áo cho người thân mỗi khi về thăm nhà. Song, với tâm niệm vì sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà, tôi đã say mê cống hiến bằng tất cả lòng nhiệt thành, tinh thần tiên phong của một đảng viên trẻ”, thầy giáo Phùng nhớ lại.

Xem Quảng Ngãi là quê hương thứ hai của mình, thầy Phùng đến từ Hà Tĩnh đã cống hiến 35 năm cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Kể cả khi về hưu (từ tháng 10/2010), nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Phú Lê Văn Phùng vẫn luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong mọi hoạt động của địa phương. Năm 2021, khi Chi bộ 2, phường Quảng Phú tổ chức mô hình “Tủ sách tuyên truyền pháp luật”, đảng viên Lê Văn Phùng là người đóng góp hàng trăm đầu sách về pháp luật. Với mong muốn trở thành cầu nối, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, thầy giáo về hưu Lê Văn Phùng còn thường xuyên có mặt tại Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố 2, phường Quảng Phú - nơi đặt tủ sách, để hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin về chính sách, pháp luật.

 

Bài, ảnh: ĐÔNG YÊN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 21:51, 18/03/2025

Ý kiến bạn đọc


.