Thứ Bảy, 02/05/2026
(Báo Quảng Ngãi)- Tôi có duyên được gặp hai người phụ nữ rất đặc biệt tại Hà Nội theo lời giới thiệu của nhà văn Nguyễn Trọng Luân - cựu lính trinh sát Sư đoàn 320 trong chiến dịch Tây Nguyên tháng 3/1975. Cả hai không cùng huyết thống, nhưng lại tự nhận là “chị em song sinh”. Sợi dây liên kết giữa họ là Điểm cao 1015 - Charlie, ở xã Rờ Kơi.
Tin liên quan
Bình luận
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Đọc tiếp
01/05/2026
30/04/2026
30/04/2026
26/04/2026
Tin đọc nhiều
Gửi Mail tòa soạn
Báo Quảng Ngãi