Bình yên… hẻm nhỏ

02:05, 18/05/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Đâu đó giữa lòng TP.Quảng Ngãi nhộn nhịp, tất bật vẫn có vài con hẻm nhỏ giữ lại nét mộc mạc, bình yên. Chỉ cách đường phố vài bước chân, nhưng nhịp sống của cư dân hẻm dường như chậm lại và tách biệt hẳn với bên ngoài. Những con hẻm tuy chật hẹp, nhưng mang trên mình bao nét đẹp dung dị, tạo nên những khoảng lặng giữa phố xá ồn ào.
 
Những mảng rêu bám đầy, xanh rì đã tạo nên nét cổ kính đặc trưng cho nhiều con hẻm xung quanh khu vực chợ Quảng Ngãi.
Những mảng rêu bám đầy, xanh rì đã tạo nên nét cổ kính đặc trưng cho nhiều con hẻm xung quanh khu vực chợ Quảng Ngãi.

 

Chỉ cách đường phố vài bước chân, nhưng nhịp sống của cư dân hẻm dường như chậm lại và tách biệt hẳn với bên ngoài.
Chỉ cách đường phố vài bước chân, nhưng nhịp sống của cư dân hẻm dường như chậm lại và tách biệt hẳn với bên ngoài.

 

Là hẻm “cụt”, chỉ có 5 hộ dân sinh sống, nên lòng hẻm 35 Phạm Xuân Hòa đã trở thành một khoảnh sân con con cho “xóm 5 nhà” cùng sinh hoạt.
Là hẻm “cụt”, chỉ có 5 hộ dân sinh sống, nên lòng hẻm 35 Phạm Xuân Hòa đã trở thành một khoảnh sân con con cho “xóm 5 nhà” cùng sinh hoạt.

 

Chỉ cách đường Phạm Văn Đồng chưa đầy 5m, nhưng con hẻm 90/7 Phạm Văn Đồng như một con đường làng rợp bóng tre xanh.
Chỉ cách đường Phạm Văn Đồng chưa đầy 5m, nhưng con hẻm 90/7 Phạm Văn Đồng như một con đường làng rợp bóng tre xanh.

 

Hẻm 70 Võ Thị Sáu trở nên đặc biệt hơn bởi những nét vẽ và cây cảnh trang trí của người dân nơi này.
Hẻm 70 Võ Thị Sáu trở nên đặc biệt hơn bởi những nét vẽ và cây cảnh trang trí của người dân nơi này.

 

Tận dụng phần đất còn lại của gia đình, bà Trần Thu Ba (P.Quảng Phú) đã trồng hoa giấy, đặt ghế đá, tạo góc dừng chân nghỉ ngơi miễn phí cho mọi người trong hẻm 08 Nguyễn Thụy. “Chiều xuống, người cao tuổi trong hẻm lại dẫn cháu tề tựu về đây, vừa ngồi uống nước trà, vừa dõi theo các cháu đạp xe đạp quanh hẻm. Thú vui của người già trong hẻm này là vậy. Nhẹ nhàng và yên bình lắm”, bà Trần Thu Ba sẻ chia.
Tận dụng phần đất còn lại của gia đình, bà Trần Thu Ba (P.Quảng Phú) đã trồng hoa giấy, đặt ghế đá, tạo góc dừng chân nghỉ ngơi miễn phí cho mọi người trong hẻm 08 Nguyễn Thụy. “Chiều xuống, người cao tuổi trong hẻm lại dẫn cháu tề tựu về đây, vừa ngồi uống nước trà, vừa dõi theo các cháu đạp xe đạp quanh hẻm. Thú vui của người già trong hẻm này là vậy. Nhẹ nhàng và yên bình lắm”, bà Trần Thu Ba sẻ chia.
 
Ý THU
(thực hiện)