Đưa thi thể sĩ quan hy sinh tại nhà giàn DK1 về với gia đình

03:10, 09/10/2014
.

Sáng 9-10, thi thể của Thượng úy Dương Văn Bắc (40 tuổi, quê huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) đã được đưa về với gia đình tại TP Vũng Tàu. Anh đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1.

Từ 6 giờ sáng, hàng trăm chiến sĩ cùng gia quyến đã có mặt tại Chi đội kiểm ngư số 2 (phường 11, TP Vũng Tàu) để đón nhận thi thể Thượng úy Bắc về với đất liền.
 

Chị Dương Thị Hoa, chị gái của Thượng úy Bắc, cho biết anh là con út trong gia đình có 10 anh em. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ nhỏ anh đã phải vừa học vừa đi bán kem kiếm tiền phụ gia đình.

Hiện nay, vợ và hai con trai (cháu lớn 8 tuổi, cháu nhỏ 2 tuổi) sống tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Vợ anh là chị Vương Thị Trâm (SN 1979, quê Nghệ An) hiện đang làm văn thư tại trường tiểu học gần nhà. Ngôi nhà của hai vợ chồng vừa được hoàn thành cách đây không lâu với dự định chờ anh về đón Tết cùng vợ và hai con trai trong ngôi nhà mới.

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cho biết lúc 15 giờ 45 ngày 7-10, Thượng úy Bắc đang tiến hành kiểm tra hệ thống sẵn sàng chiến đấu thì bị trượt chân rơi xuống biển . Do sóng mạnh cấp 5-6 nên Thượng úy Bắc không thể làm chủ được tình thế. Sau khoảng 15 phút, khi được đồng đội phát hiện ứng cứu thì tình trạng sức khỏe Thượng úy Bắc đã rất yếu. Đến 16 giờ 30 phút, tim Thượng úy Bắc đã ngừng đập.

Theo Thượng tá Dĩnh, Thượng úy Bắc đã công tác tại nhà giàn DK1 hơn 18 năm, là người giỏi chuyên môn, nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua , đạo đức tốt, tính tình hòa nhã.

 

Theo Báo Người lao động


.