Coi chừng bị lừa!

01:07, 23/07/2011
.

(QNg)- Đi về vùng nông thôn bây giờ, thường bắt gặp cảnh này: Một tốp 2-3 người, tay xách nách mang, đủ thứ hàng hóa lỉnh kỉnh, toàn là hàng gia dụng. Họ canh chừng, hễ trong nhà chỉ còn người già hoặc trẻ con là họ ập vào, đưa các thứ hàng gia dụng ấy ra để chiêu dụ. "Toàn là hàng khuyến mãi đấy bác. Tụi cháu bán đợt này là cuối cùng, công ty giảm giá đến 50%, đất nước đang gặp khó khăn nên công ty chúng cháu cũng phải có nghĩa vụ chia sẻ với sự khó khăn đó".

Có những món hàng giá chỉ 50.000đ, nhưng đám cò này hét lên 150 ngàn,  giờ "giảm" một nửa, còn 75 ngàn, thậm chí "không có tiền lẻ để thối, cháu biếu luôn bác 5 ngàn, còn 70 ngàn cũng được". Thực ra là họ đã ăn lời đến 20 ngàn rồi. Những người già hay cả tin, lại có chút tham của rẻ nên móc tiền ra, thế là bị lừa mà không biết. Trò lừa đảo thông qua "giảm giá" này đã diễn ra từ nhiều năm nay ở các vùng nông thôn, nhưng nhiều người vẫn bị mắc lừa.

Song lừa kiểu dưới đây mới là siêu hạng. Hiện nay có rất nhiều đơn vị tung các chiêu khuyến mãi bằng trò chơi xổ số, nhất là ngành bưu chính viễn thông và các ngân hàng.

Lợi dụng các chương trình khuyến mãi bằng hình thức xổ số này, một số kẻ lừa đảo chuyên nghiệp dò la các số điện thoại cố định của những người ở nông thôn nhưng có chút "của ăn của để". Nắm được "lý lịch trích ngang" của đối tượng rồi, kẻ lừa đảo mới nhử "con mồi" vào bẫy. Mới đây tại huyện Nghĩa Hành kẻ lừa đảo gọi điện đến số máy cố định của một người ở xã Hành Đức và thông báo rằng, ông ta đã trúng số do ngành Bưu chính viễn thông tổ chức xổ số.

Nhưng để lấy được 270 triệu tiền thưởng, ông phải nộp phí 15,5 triệu thông qua một nhân viên kế toán của ngành. Gã lừa đảo đưa cho "ông trúng số" nọ những địa chỉ và số điện thoại "tin cậy", để ông ta "gọi thử". Gọi đâu trúng đó nên ông tin và … nộp tiền lệ phí với hy vọng là "thả con săn sắt bắt con cá rô". Ai dè, cái gọi là tiền thưởng 270 triệu nọ chẳng thấy đâu, mà 15,5 triệu của mình thì đã chui vô tài khoản của kẻ lừa đảo!

Sẽ có vô số những ví dụ về các vụ lừa đảo kiểu "trúng số" kể trên từng được các phương tiện truyền thông cảnh báo. Thế nhưng bọn lừa đảo này rất quỷ quyệt, chúng nghĩ đủ trò để lừa đảo, chủ yếu là nhắm vào các đối tượng nhẹ dạ, lại ở vùng sâu, vùng xa, thiếu thông tin. Chúng gạ 10 người, thế nào cũng được một người, thế là chúng "thắng". Đám này suốt ngày chẳng chịu làm gì, chỉ chuyên ngồi nghĩ chuyện lừa gạt người khác. Vì vậy, người dân không chỉ biết cảnh giác với các trò lừa đảo mà còn cần phải báo cáo với cơ quan chức năng nếu thấy khả nghi.

  Trần Đăng

.