Hà Lan hủy giải VĐQG, Ajax vuột ngôi vô địch

11:04, 26/04/2020
.
Ngay cả Giám đốc điều hành Edwin Van der Sar cũng không tin Ajax vuột mất danh hiệu vô địch Hà Lan thứ 35 vì một quyết định của Ban tổ chức giải nhưng thừa nhận ông đã dự báo được kết cục này.
Từng lên kế hoạch "tái xuất" vào ngày 19-6, thế nhưng giải VĐQG Hà Lan Eredivisie sớm phải nhận một kết cục không như mong muốn của nhiều bên liên quan. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Hà Lan, hôm 21-4 vừa qua, Thủ tướng Mark Rutte đã quyết định gia hạn lệnh giãn cách xã hội tại quốc gia này cho đến tận ngày 1-9. Mọi hoạt động cộng đồng mang tính tụ tập đông người - bao gồm cả các sự kiện thể thao diễn ra trong sân đóng kín cửa – đều bị cấm tổ chức. 
Thủ tướng Mark Rutte tuyên bố gia hạn lệnh phong tỏa Hà Lan đến tháng 9
Thủ tướng Mark Rutte tuyên bố gia hạn lệnh phong tỏa Hà Lan đến tháng 9
Chấp hành quy định của Chính phủ, chiều 24-4, LĐBĐ Hà Lan (KNVB) đã tổ chức họp trực tuyến với đại diện các đội bóng và quyết định mùa bóng Eredivisie 2019-2020 sẽ kết thúc ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 64 năm, giải bóng đá cao nhất tại Hà Lan không xác định danh tính nhà vô địch.
 
Hai đội bóng Ajax Amsterdam và AZ Alkmaar đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng Eredivisie sau 25 vòng đấu cho đến khi mùa giải bị đình hoãn. Tuy vậy, tất cả gần như vô nghĩa với đoàn quân của HLV Erik ten Hag khi KNVB quyết định không công nhận đội vô địch, thứ hạng của các đội sau 25 vòng đấu được xem là kết quả cuối cùng để xác định các suất dự cúp châu Âu bên cạnh việc không có đội lên hoặc xuống hạng. 
Ajax ngỡ ngàng khi không được công nhận vô địch
Ajax ngỡ ngàng khi không được công nhận vô địch
Ajax sẽ tham dự vòng loại cuối cùng, còn AZ Alkmaar tham dự từ vòng sơ loại thứ nhì của Champions League. Đội xếp thứ 3 Feyenoord sẽ vào thẳng vòng bảng Europa League. Cựu vô địch PSV Eindhoven chỉ được dự Europa League từ vòng sơ loại thứ ba còn Willem II phải tranh tài từ vòng sơ loại thứ nhì. Ở khu vực cuối bảng xếp hạng, ADO Den Haag và Waalwijk may mắn tránh được cảnh rớt hạng nhưng CLB dẫn đầu giải Hạng nhì Eerste Divisie là Cambuur dù bỏ xa đội xếp ngay sau là De Graafschap đến 11 điểm vẫn không được lên hạng.
 
Tiền vệ Hakim Ziyech, người sẽ rời Ajax mùa hè này để đầu quân cho Chelsea, tỏ ra vô cùng thất vọng vì không có thêm một danh hiệu làm hành trang giã từ đội bóng thủ đô Amsterdam. Trên trang Twitter cá nhân, cầu thủ 27 tuổi người Morocco than thở: "Biết bao nỗ lực của toàn đội từ đầu mùa ở vị trí dẫn đầu giờ bị phủ nhận. PSV từng giành ngôi vô địch hồi năm 2007 cũng chỉ bằng hiệu số bàn thắng bại thì sao? Chúng tôi muốn khẳng định sức mạnh với việc giành chiến thắng trên sân như giờ thì thua với quyết định trên bàn!".
 
Tỏ ra rất thông cảm với cầu thủ của mình, Giám đốc điều hành Edwin Van der Sar dù vậy vẫn cho rằng quyết định của KNVB là "có thể hiểu được". Ông cho rằng, khát vọng của cầu thủ luôn là danh hiệu vô địch nhưng phải chấp nhận thực tế lúc này là có nhiều điều còn quan trọng hơn bóng đá.
 
Theo Đông Linh/NLĐO
 

.