Quê anh

22:19, 02/03/2024
.

Em hỏi anh: Quê anh ở đâu?
Anh rằng: Anh ở sát núi Dâu
Quê anh tục gọi là thôn Thủy
Nuôi lớn đời anh bí với bầu

Đứng từ ngoài xóm nhìn vô xóm
Hình dáng như là một cánh cung
"Xóm Cung" - Sự tích là như thế
Anh yêu khắc khoải đến vô cùng

Xóm Cung có chợ đông vui lắm
Có người phúc hậu bán trầu cau
Từ lâu, người ấy không còn nữa
Nhớ mẹ, đời anh buốt nỗi đau

Nếu có dịp nào em hãy đến
Lắng nghe chùa Bửu tiếng chuông ngân
Mình cùng quỳ gối bên Đức Phật
Để thấy hồn ta chợt trắng ngần

Có nhà ga nhỏ, em yêu ạ
Nhớ chàng thi sĩ tuổi ấu thơ
Chè xanh, thuốc lá trên tàu suốt
Miệng cười để giấu nỗi bơ vơ...

Quê anh nghèo lắm mà nhân nghĩa
Em có bao giờ em đến thăm?
Anh sẽ tặng em bài thơ nhỏ
Mình cùng về lại thuở xa xăm...

                           HÀ HUY HOÀNG

Xuất bản lúc: 22:19, 02/03/2024

Ý kiến bạn đọc


.