Lạc quan trên đôi nạng

09:07, 24/07/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Ba mất cách đây 5 năm, lại không may mắc bệnh ung thư xương, phải tháo bỏ xương đùi để tránh di căn, nhưng em Lê Hiếu Hiển, lớp 12C1 - Trường THPT Vạn Tường (Bình Sơn) vẫn kiên cường vươn lên, tiếp tục duy trì danh hiệu học sinh giỏi ở năm học cuối cấp. Mất một chân, Hiển bắt đầu làm quen với đôi nạng và đang dần lấy lại thăng bằng. Song, nghị lực mới là phẩm chất đáng quý giúp Hiếu "đứng vững", tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đèn sách của mình.
 
Lê Hiếu Hiển trong kỳ thi thử tốt nghiệp THPT tại trường. Từ năm lớp 2 đến năm lớp 12, Hiển liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Lê Hiếu Hiển trong kỳ thi thử tốt nghiệp THPT tại trường. Từ năm lớp 2 đến năm lớp 12, Hiển liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi.

 

Di chuyển trên đôi nạng trong sinh hoạt, học tập hằng ngày, nhưng Hiển vẫn luôn sống lạc quan, mạnh mẽ tiến về phía trước.
Di chuyển trên đôi nạng trong sinh hoạt, học tập hằng ngày, nhưng Hiển vẫn luôn sống lạc quan, mạnh mẽ tiến về phía trước.

 

Đoạn đường từ nhà đến trường khoảng tầm 4km, Hiển được bạn bè trong lớp đến nhà chở đi học. Ngoài sách vở, dụng cụ mang theo là đôi nạng trên tay
Đoạn đường từ nhà đến trường khoảng tầm 4km, Hiển được bạn bè trong lớp đến nhà chở đi học. Ngoài sách vở, dụng cụ mang theo là đôi nạng trên tay

 

Đạt danh hiệu học sinh giỏi vào năm cuối cấp, Hiển lên nhận giấy khen và học bỗng được nhà trường trao tặng.
Đạt danh hiệu học sinh giỏi vào năm cuối cấp, Hiển lên nhận giấy khen và học bổng được nhà trường trao tặng.

 

Trải qua sáu đợt hóa trị, sức khỏe của Hiển dần tốt lên. Khoảng hai tháng một lần, Hiển cùng mẹ vào TP.Hồ Chí Minh tái khám. Những lúc ở nhà Hiển vui đùa với hai chú mèo yêu quý của mình.
Trải qua sáu đợt hóa trị, sức khỏe của Hiển dần tốt lên. Khoảng hai tháng một lần, Hiển cùng mẹ vào TP.Hồ Chí Minh tái khám. Những lúc ở nhà Hiển vui đùa với hai chú mèo yêu quý của mình.
NGỌC VIÊN
(thực hiện)