"Ốc đảo" xóm Lân sau lũ

10:11, 10/11/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Nước lũ đã rút. Người dân dần khôi phục lại đời sống, sản xuất. Nhưng tại một số vùng trũng, rốn lũ vẫn còn bộn bề khó khăn. Trong đó, những hộ dân còn ở tại xóm Lân, xã Tịnh Long (TP Quảng Ngãi) – “ốc đảo” giữa lòng sông Trà vẫn canh cánh nỗi lo trong lòng khi những năm gần đây, lũ lớn liên tục ập đến. 

 
Đến chiều 9.11, phương tiện qua lại duy nhất của người dân ở xóm Lân vẫn là đò. Trước đó, chiếc cầu tre dẫn vào xóm Lân đã được tháo gỡ. Đến xóm Lân khi cơn lũ đã đi qua, chúng tôi vẫn cảm thấy khung cảnh điêu tàn ở nơi đây. Nhiều ngôi nhà bỏ hoang xen lẫn với các ngôi nhà còn hộ dân sinh sống.
Đến chiều 9.11, phương tiện qua lại duy nhất của người dân ở xóm Lân vẫn là đò. Trước đó, chiếc cầu tre dẫn vào xóm Lân đã được tháo gỡ. Đến xóm Lân khi cơn lũ đã đi qua, chúng tôi vẫn cảm thấy khung cảnh điêu tàn ở nơi đây. Nhiều ngôi nhà bỏ hoang xen lẫn với các ngôi nhà còn hộ dân sinh sống.

 

Những ngày qua, nước lũ đã ăn mòn vào tận sát ngôi nhà của gia đình bà Đỗ Thị Dung.
Những ngày qua, nước lũ đã ăn mòn vào tận sát ngôi nhà của gia đình bà Đỗ Thị Dung

 

a
Người dân ở đây cho biết, mỗi khi nước lớn thì phải trèo lên phía mái nhà ngồi

 

c
Những ngôi nhà ở xóm Lân đều cũ kỹ, ẩm thấp nhưng họ không thể sửa sang lại nhà cửa để chờ di dời. Xóm Lân hiện còn 39 hộ chưa được di dời
 
BẢO HÒA