Người mẹ lao công 27/04/2025 (Báo Quảng Ngãi)- Các chị chọn cho mình công việc tạp vụ, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, công sở sau những ngã rẽ, khó khăn của cuộc đời không một ai mong muốn. Họ coi công việc đã chọn là nghề để mưu sinh, nuôi sống gia đình và lo cho tương lai của các con...
Khắc khoải dâu tằm 19/04/2025 (Báo Quảng Ngãi)- Người dân vùng ven sông Vệ, sông Phước Giang lâu nay xem nghề trồng dâu, nuôi tằm là nghề truyền thống. Tuy nhiên, khó khăn về đầu ra nên nhiều hộ chuyển sang trồng cây khác. Những hộ còn lại thì vừa làm, vừa mong đầu ra của trái kén ổn định để sống được với nghề.
Ký ức không thể phôi phai 11/04/2025 (Báo Quảng Ngãi)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi niềm nhớ thương đồng đội đã ngã xuống để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc vẫn còn mãi trong lòng nhiều cựu chiến binh (CCB). Họ đã tìm về nơi ghi dấu một thời trận mạc để làm lễ giỗ tập thể các liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân với những đồng đội đã hy sinh.
Lớn lên cùng tình yêu văn hóa dân tộc 04/04/2025 (Báo Quảng Ngãi)- “Văn hóa là cội nguồn của dân tộc, như là hơi thở của cuộc sống. Mình là người Cor phải am hiểu văn hóa của dân tộc Cor để rồi truyền lại cho con cháu sau này. Có như vậy mới giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống”. Đó là lời bộc bạch của chàng trai người dân tộc Cor Hồ Ngọc Thái (35 tuổi), ở thôn Bắc, xã Trà Sơn (Trà Bồng).
Sắt son nghĩa tình 01/04/2025 (Báo Quảng Ngãi)- Từ năm 2014 đến nay, khi nhân dân các bộ tộc Lào chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bunpimay, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi lại đến với người dân vùng sâu, vùng xa của tỉnh Champasak (Lào) với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Những ngôi nhà mơ ước 30/03/2025 (Báo Quảng Ngãi)- Với tinh thần nhân ái, gắn kết cộng đồng, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, bên cạnh việc tổ chức hiệu quả hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Dung Quất (BIDV Dung Quất) đã chung tay xây đắp được nhiều ngôi nhà ước mơ trên địa bàn Quảng Ngãi.
Ký ức tháng Ba (Báo Quảng Ngãi)- Ký ức không có tuổi, nhất là đối với những người lính từng tham gia kháng chiến, đặc biệt là ký ức của niềm vui, sự xúc động trong cuộc trùng phùng của ngày quê hương Quảng Ngãi được giải phóng.
Tự nguyện ra khỏi hộ nghèo (Báo Quảng Ngãi)- Những hộ tự nguyện viết đơn, hay xung phong xin thoát nghèo chưa hẳn cuộc sống đã bớt khó khăn, nhưng hành động ấy xuất phát từ lòng tự trọng, là sự quyết tâm của bản thân, muốn vươn lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn và để dành sự hỗ trợ của Nhà nước cho những gia đình thật sự khó khăn hơn.
Đôi chân kỳ diệu 24/05/2025 (Báo Quảng Ngãi)- Nguyễn Tấn Sang, ở thôn Phước Lộc, xã Đức Phú (Mộ Đức) - cậu bé viết chữ bằng chân mà tôi đã gặp ngày nào, giờ là sinh viên năm nhất, khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Sang đã chạm đến ước mơ của đời mình bằng đôi chân kỳ diệu.
Bà Tiên nơi rẻo cao 24/05/2025 (Báo Quảng Ngãi)- Nhiều học sinh của Trường Trường Tiểu học và THCS Ba Lế, xã Ba Lế (Ba Tơ) vẫn thường gọi bà Nguyễn Thị Thủy Tiên (58 tuổi) - nhân viên cấp dưỡng của trường, là bà ngoại. Bà ngoại đặc biệt này có thâm niên 12 năm làm cấp dưỡng, trong đó có 9 năm tình nguyện làm việc không lương để chăm lo cho những đứa trẻ vùng cao.
Miệt mài với người dân vùng cao 19/05/2025 (Báo Quảng Ngãi)- Trên những nẻo đường gập ghềnh ở xã Trà Thủy (Trà Bồng), anh Nguyễn Thanh Tuấn (42 tuổi), công chức phụ trách văn hóa - xã hội xã Trà Thủy ngày qua ngày bám cơ sở để làm cầu nối, hướng dẫn người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Hồi sinh nghề nấu đường truyền thống 18/05/2025 (Baoquangngai.vn) - Giữa miền quê thanh bình ở xã Hành Nhân (Nghĩa Hành), lò nấu đường truyền thống “Ông Năm” luôn đỏ lửa mỗi tuần. Hương mật mía lan tỏa khắp nơi, gợi nhớ ký ức ngọt ngào của một thời gian khó, về một nghề truyền thống từng gắn bó với biết bao thế hệ.
Thú vị, hấp dẫn như giải bóng đá làng 14/05/2025 (Baoquangngai.vn)- Giải bóng đá được tổ chức cho các làng tranh tài nhưng được phép chuyển nhượng cầu thủ ngoài làng, có VAR giải quyết những tình huống tranh cãi, được tường thuật trực tiếp,...
Cô học trò nghèo chinh phục học bổng tiến sĩ 11/05/2025 (Báo Quảng Ngãi)- Những năm học phổ thông, em Hồ Thị Lựu, ở thôn Phước Tích, xã Bình Mỹ (Bình Sơn), chỉ có một quyết tâm duy nhất là không bỏ học giữa chừng, bởi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Với sự thông minh và nỗ lực bền bỉ, em Lựu đã giành được học bổng tiến sĩ toàn phần tại Đài Loan (Trung Quốc).
Những bí thư chi bộ gần dân, hiểu dân, vì dân 06/05/2025 (Báo Quảng Ngãi)- Từ việc nắm chắc chủ trương, nghị quyết của Đảng, cùng tinh thần trách nhiệm cao, bí thư chi bộ các thôn đã làm tốt công tác dân vận, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xây dựng, phát triển địa phương.
Báo Quảng Ngãi