[Emagazine]. Lòng biết ơn mở cửa tương lai

11:40, 02/03/2025
.
 

(Báo Quảng Ngãi)- Bị bỏ rơi dưới chân cầu khi vừa mới sinh, Lê Văn Lộc được các nữ tu sĩ của Cô nhi viện Phú Hòa, xã Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi) đón về nuôi dưỡng. Trong vòng tay ấm áp của các sơ, Lộc đã lớn lên như bao đứa trẻ khác. Không chỉ chăm ngoan, học giỏi, Lộc còn vinh dự được chọn làm đại sứ sinh viên của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, TP.Hồ Chí Minh.

 

Tại Cô nhi viện Phú Hòa vào một buổi chiều mưa phùn, Lê Văn Lộc đón tôi với nụ cười thân thiện. “Trong phòng của em, các em nhỏ còn đang ngủ, chị em mình có thể ngồi ngoài sân trò chuyện được không ạ?”, Lộc chân thành nói. Từ nhỏ, Lộc đã nghe các sơ kể về quá khứ không may mắn của mình. Một buổi tối của 19 năm về trước, có hai vợ chồng làm nghề thợ hồ đi qua cầu Bà Tá, thuộc xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh) thì nghe có tiếng khóc của trẻ em dưới chân cầu. Họ dừng lại và thấy một bé trai mới sinh, đỏ hỏn bị bỏ rơi dưới chân cầu. Càng đau lòng hơn khi em bé bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch. Vợ chồng người thợ hồ đã mang bé đến Cô nhi viện Phú Hòa. Cậu bé ấy được sơ trưởng đặt tên là Lê Văn Lộc, với hy vọng cuộc sống sau này của em sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc.

Lê Văn Lộc (thứ hai, hàng cuối cùng) chụp ảnh cùng các sơ và các em ở Cô nhi viện Phú Hòa.
Lê Văn Lộc (thứ hai, hàng cuối cùng) chụp ảnh cùng các sơ và các em ở Cô nhi viện Phú Hòa.

Khiếm khuyết về hình thể, Lộc gặp rất nhiều khó khăn trong ăn uống, sinh hoạt. Lộc không thể bú sữa bằng bình, các sơ phải đút cho em từng thìa, nhưng cứ bị chảy ra ngoài. Với mong muốn giúp em có nụ cười tươi sáng, hồn nhiên như bao bạn bè đồng trang lứa, khi chưa đầy 1 tuổi, các sơ đưa em đi phẫu thuật đóng khe hở môi vòm miệng. Lộc đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật để điều chỉnh, hoàn thiện chức năng, nhưng trên môi vẫn còn những vết sẹo lớn.

Lê Văn Lộc và sơ Nguyễn Thị Kim Hà, Phụ trách Cô nhi viện Phú Hòa, xã Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi).                                                               Ảnh: NVCC
Lê Văn Lộc và sơ Nguyễn Thị Kim Hà, Phụ trách Cô nhi viện Phú Hòa, xã Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi). Ảnh: NVCC

Ở Cô nhi viện Phú Hòa, Lộc luôn nhận được sự yêu thương, chở che, động viên, khích lệ, thấu hiểu của các sơ và anh chị, nhưng khi ra ngoài, nhất là lúc đến trường, những vết sẹo ấy không chỉ là nỗi đau thể xác và cả nỗi đau về tinh thần mà Lộc phải gánh chịu trong suốt những năm tháng tuổi thơ. Khi đi học, em luôn mang khẩu trang để che giấu khiếm khuyết của mình.

 

Trưởng thành với bao tổn thương, Lộc mang trong mình sự tự ti, mặc cảm nên kết quả học tập của em chỉ ở mức trung bình. Đến năm học lớp 11, Lộc được cô giáo Phan Thị Kim Chi, dạy môn Lịch sử, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng luôn bên cạnh động viên như một người mẹ, giúp em thay đổi cuộc đời. “Cô Chi nói với em, trên cơ thể có thể khiếm khuyết nhưng ý chí và nghị lực thì không. Khiếm khuyết đó không phải lỗi của em, vì thế em hãy thay đổi cách sống, cách nhìn của mình, hãy nỗ lực từng ngày để chạm tay đến ước mơ”, Lộc chia sẻ.

Vượt qua sự tự ti, mặc cảm, Lê Văn Lộc đã bứt phá trong học tập và đoạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh ở môn Lịch sử.
Vượt qua sự tự ti, mặc cảm, Lê Văn Lộc đã bứt phá trong học tập và đoạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh ở môn Lịch sử.

Được cô Chi truyền lửa, em cảm thấy lạc quan hơn rất nhiều. Em ngộ ra rằng, chặng đường phía trước đòi hỏi em phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chỉ có niềm tin, ý chí vững vàng mới giúp em vượt qua mọi thử thách. Từ đó, em không còn quan tâm đến khiếm khuyết ấy mà tự tin bỏ khẩu trang khi đến trường, đầu tư nhiều thời gian cho việc học.

 

Nhận thấy Lộc rất thích môn Lịch sử, cô Chi đã động viên em vào đội tuyển học sinh giỏi. Lộc quyết định đăng ký vào đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử. Năm học lớp 12, Lộc đoạt giải Nhì môn Lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Lộc thi đỗ vào ngành Quan hệ công chúng của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Em chọn học ngành này vì đây là cơ hội giúp mình phát triển khả năng giao tiếp, rèn luyện sự tự tin. Lộc nhận được học bổng 100% và trở thành đại sứ sinh viên của trường; nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa”, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam của Trung ương Đoàn.

 Là “Đại sứ sinh viên” của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Lộc đã lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng đến mọi người, nhất là những bạn đồng cũng ngộ như em.
Là “Đại sứ sinh viên” của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Lê Văn Lộc đã lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng đến mọi người, nhất là những bạn đồng cũng ngộ như em.
Từ cậu bé khuyết tật, bị bỏ rơi dưới chân cầu, Lộc đã bước vào giảng đường đại học. Lộc còn nhận được học bổng 100% và trở thành đại sứ sinh viên của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
Từ cậu bé khuyết tật, bị bỏ rơi dưới chân cầu, Lộc đã bước vào giảng đường đại học. Lộc còn nhận được học bổng 100% và trở thành đại sứ sinh viên của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Các sơ ở cô nhi viện luôn dạy bảo Lộc và tất cả các em nhỏ ở đây về sự khiêm nhường và lòng biết ơn, hãy lấy lòng biết ơn làm động lực để vươn lên. Với tình yêu thương rộng lớn của các sơ, sự giúp sức của các tấm lòng nhân ái, sự yêu thương và dìu dắt của các thầy, cô giáo đã tạo động lực để Lộc vươn lên trong học tập. "Em rất biết ơn vì trên hành trình vươn tới ước mơ, em không đơn độc mà luôn có sự đồng hành của các sơ và các tấm lòng nhân ái", Lộc bày tỏ. Trong thời gian học đại học, ngoài sự hỗ trợ chi phí học tập từ các sơ, Lộc còn đi làm thêm để kiếm tiền trang trải chi phí học tập. Với trách nhiệm là đại sứ sinh viên của trường, Lộc lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng đến mọi người, nhất là những bạn đồng cảnh ngộ như em.

Ở ngôi nhà chung này, không chỉ được chăm sóc, nuôi dưỡng mà các sơ luôn dạy Lê Văn Lộc và các em nhỏ về tình yêu thương, lòng biết ơn, sự bao dung, tha thứ và cả những niềm hy vọng lớn lao.
Ở ngôi nhà chung này, không chỉ được chăm sóc, nuôi dưỡng mà các sơ luôn dạy Lê Văn Lộc và các em nhỏ về tình yêu thương, lòng biết ơn, sự bao dung, tha thứ và cả những niềm hy vọng lớn lao.

Hiện Cô nhi viện Phú Hòa nuôi dưỡng 33 trẻ em. Từ lâu, nơi đây đã trở thành mái ấm của hàng trăm trẻ mồ côi, khuyết tật, bị bỏ rơi. Những đứa trẻ không nơi nương tựa ấy được chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập, rồi tìm thấy tương lai, hạnh phúc của riêng mình. Lộc cũng không nhớ hết những lần tự tay mình ôm các em bị bỏ rơi ngoài cổng giao cho các sơ chăm sóc, nuôi dưỡng. Lộc bảo mình là người anh giàu nhất thế gian. "Em rất vui và cảm thấy may mắn khi được lớn lên trong ngôi nhà lớn này. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ công ơn chăm sóc, nuôi dưỡng của các sơ, sự giúp đỡ của các tấm lòng nhân ái và để có điều kiện dìu dắt các em, giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn", Lộc nói.

 

Lộc tâm niệm rằng, chúng ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng được lựa chọn cách mình sẽ sống. Em xem những khó khăn, thử thách như bài học để trở nên mạnh mẽ hơn. Thành công, những điều tốt đẹp thường đến muộn, nhưng nếu chúng ta kiên trì thì chắc chắn sẽ tới. Em sẽ không ngừng tiến lên dẫu phía trước còn lắm gian nan.

Bài, ảnh: ÁI KIỀU

Thiết kế, trình bày: VÕ VĂN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 11:40, 02/03/2025