Video: Vẻ đẹp mê hồn của "đảo núi lửa" Lý Sơn

06:08, 25/08/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Những thắng cảnh từ hoạt động phun trào núi lửa đã tạo nên một nét đặc trưng rất riêng cho Lý Sơn mà không phải vùng biển đảo nào có được. Không chỉ làm mê hoặc du khách, mà từ lâu "đảo núi lửa" Lý Sơn đã trở thành địa điểm lý tưởng để các nhiếp ảnh gia thỏa mãn niềm đam mê bất tận với thiên nhiên, nghệ thuật.

TIN LIÊN QUAN

 

 
Xem video về vẻ đẹp "đảo núi lửa" Lý Sơn.
 
 
Đảo Lý Sơn hay còn gọi là Cù Lao Ré, bao gồm có đảo Lớn và đảo Bé, chia làm 3 xã: An Vĩnh, An Hải và An Bình. Hòn đảo là vết tích còn lại của một núi lửa đã tắt từ hàng triệu năm về trước. Nhìn từ trên cao xuống, Lý Sơn
Đảo Lý Sơn hay còn gọi là Cù Lao Ré, bao gồm có đảo Lớn và đảo Bé, chia làm 3 xã: An Vĩnh, An Hải và An Bình. Hòn đảo là vết tích còn lại của một núi lửa đã tắt từ hàng triệu năm về trước. Nhìn từ trên cao xuống, Lý Sơn "thu mình" giữa bốn bề trong xanh của nước biển. 
Dấu tích những miệng núi lửa có niên đại hàng triệu năm ở đảo Lớn hệt như
Dấu tích những miệng núi lửa có niên đại hàng triệu năm trên đỉnh núi Thới Lới (đảo Lớn) hệt như "chảo khổng lồ" nằm giữa biển khơi. 
Khung cảnh yên bình của Lý Sơn.
Khung cảnh yên bình của Lý Sơn nhìn từ núi Thới Lới- đài quan sát lý tưởng của du khách. 
Cổng Tò Vò.
Trầm tích còn lại của những đợt phun trào núi lửa đã tạo nên những cảnh đẹp khác thường cho cổng Tò Vò - một kiệt tác của nham thạch tạo thành chiếc cổng đá đặc sắc trên cạn. 
Hang câu.
Nằm dưới chân núi Thới Lới là Hang Câu. Một bên là núi, một bên là biển, với những ghềnh đá tuyệt đẹp, rêu phong bám đầy. 
Một hình thù kỳ thú ở miệng núi lửa Giếng Tiền.
Một hình thù kỳ thú ở miệng núi lửa Giếng Tiền.
Cách đảo Lớn khoảng 3 hải lý về phía Tây Bắc, xã đảo An Bình hay còn gọi là đảo Bé
Cách đảo Lớn khoảng 3 hải lý về phía Tây Bắc là xã đảo An Bình hay còn gọi là đảo Bé.
Đảo Bé có danh thắng Hòn Đụn được tạo thành từ trầm tích núi lửa với hình dáng trông như đầu rồng hướng ra biển.
Đảo Bé có danh thắng Hòn Đụn được tạo thành từ trầm tích núi lửa với hình dáng trông như đầu rồng hướng ra biển.
Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây những vách đá dựng đứng, xếp chồng lên nhau rất hùng vĩ.
    Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây những vách đá dựng đứng, xếp chồng lên nhau rất hùng vĩ. 
Một thế giới ghềnh đá xù xì, đen bóng, được hình thành từ dòng nham thạch trong núi lửa tuôn trào rồi rắn lại, giăng khắp bờ cát trắng tinh, nằm thoai thoải, hòa lẫn với màu xanh của đại dương.
Một thế giới ghềnh đá xù xì, đen bóng, được hình thành từ dòng nham thạch trong núi lửa tuôn trào rồi rắn lại, giăng khắp bờ cát trắng tinh, nằm thoai thoải, hòa lẫn với màu xanh của đại dương. 
Cổng Tò Vò dưới nước với quần thể động thực vật thủy sinh cư ngụ, đẹp đến ngỡ ngàng, Du khách khi lặn biển khám phá nơi đây cứ ngỡ như thủy cung trong phim bước ra đời thực.
Cổng Tò Vò dưới nước với quần thể động thực vật thủy sinh cư ngụ. Du khách khi lặn biển khám phá nơi đây cứ ngỡ như thủy cung trong phim bước ra đời thực. 

                                                                                   

T/hiện: Trung Bùi- Thiên Hậu