(Baoquangngai.vn)-
Đêm xuống, thủy triều rút, các rạn san hô dọc bờ biển ở đảo Lý Sơn vốn là nơi có nhiều cá trú ngụ sẽ trở thành một bãi cạn. Đó là thời điểm người dân kéo nhau đi “săn” đêm. Những chú cá, cua vốn chọn mấy bãi san hô gần bờ làm nơi "đăng ký hộ khẩu" sẽ trở thành mục tiêu của những người ‘săn” đêm.
Không biết tự khi nào cái nghề này hình thành ở đất đảo Lý Sơn. Người ta chỉ biết rằng, đây là nghề truyền thống của không ít ngư dân đất đảo. Tuy nhiên, có điều ai cũng phải thừa nhận, đây là thú vui... đẻ ra tiền.
TIN LIÊN QUAN
Bảo Ngọc