Lặng lẽ mưu sinh giữa trời giá rét

07:12, 24/12/2022
.

(Baoquangngai.vn)- Những ngày này, thời tiết chuyển rét kèm theo mưa phùn khiến cho cái lạnh càng thêm phần tê tái. Thế nhưng, những người lao động vẫn phải tất tả ngược xuôi mưu sinh. Từ sáng sớm cho đến màn đêm, họ vẫn miệt mài làm việc với hy vọng có thể kiếm thêm thu nhập cho cái Tết đủ đầy hơn.

[links()]

Trong thời tiết lạnh giá, cuộc sống của người lao động, người bán hàng rong... vẫn diễn ra như bình thường.
Trong thời tiết lạnh giá, cuộc sống của người lao động, người bán hàng rong... vẫn diễn ra như bình thường.

 

Mỗi người lao động đều trang bị cho mình một chiếc áo ấm để chống lạnh khi phải ở ngoài trời nhiều giờ liền.
Mỗi người lao động đều trang bị cho mình một chiếc áo ấm để chống lạnh khi phải ở ngoài trời nhiều giờ liền.

 

Nếu công việc mọi khi của chị Lữ Thị Yến Nhi (công nhân môi trường) bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 11 giờ thì nay nhiều hôm quá trưa chị vẫn chưa được nghỉ. Chị Nhi cho biết, mùa đông lạnh cũng là mùa cây thay lá. Lượng lá cây rụng xuống đường rất nhiều nên có những hôm quét mãi không xong, đành gắng làm hết việc dù đã quá giờ.
Nếu công việc mọi khi của chị Lữ Thị Yến Nhi (công nhân môi trường) bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 11 giờ thì nay nhiều hôm quá trưa chị vẫn chưa được nghỉ. Chị Nhi cho biết, mùa đông lạnh cũng là mùa cây thay lá. Lượng lá cây rụng xuống đường rất nhiều nên có những hôm quét mãi không xong, đành gắng làm hết việc dù đã quá giờ.

 

Người đàn ông mưu sinh giữa trời mưa lạnh buốt.
Người đàn ông mưu sinh giữa trời mưa lạnh buốt.

 

Người trồng rau tại xã Nghĩa Hà (TP.Quảng Ngãi) tất bật chăm sóc cánh đồng rau để kịp bán trong vụ Tết Nguyên đán.
Người trồng rau tại xã Nghĩa Hà (TP.Quảng Ngãi) tất bật chăm sóc cánh đồng rau để kịp bán trong vụ Tết Nguyên đán.

 

Nông dân tại huyện Minh Long xuống đồng gieo mạ giữa trời đông.
Nông dân tại huyện Minh Long xuống đồng gieo mạ giữa trời đông.

 

Mỗi ngày, bà Phạm Thị Hồng (ảnh dưới) lại chở một chiếc xe đầy đồ chơi, bong bóng từ xã Nghĩa Thương (Tư Nghĩa) đến đường Lê Thánh Tôn (TP.Quảng Ngãi) để bán hàng mưu sinh. Bà Hồng cho biết, những ngày này thời tiết chuyển lạnh, người ra đường ít hơn hẳn nên công việc bán hàng cũng không được tốt. Có những hôm tôi đứng từ 17 – 21 giờ vẫn không bán được quả bóng nào nhưng dù vậy, đã là nghề thì mình vẫn phải đi bán.
Mỗi ngày, bà Phạm Thị Hồng ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa (ảnh dưới) lại chở một chiếc xe đầy đồ chơi, bong bóng đến đường Lê Thánh Tôn (TP.Quảng Ngãi) để bán hàng mưu sinh. Bà Hồng cho biết, những ngày này thời tiết chuyển lạnh, người ra đường ít hơn hẳn nên công việc bán hàng cũng không được tốt. Có những hôm tôi đứng từ 17 – 21 giờ vẫn không bán được quả bóng nào nhưng dù vậy, đã là nghề thì mình vẫn phải đi bán.

 

Vì tính chất công việc, những cửu vạn tại chợ đầu mối nông sản phải trang bị áo mưa để giảm bớt cái lạnh giữa đêm khuya. Trời càng lạnh, lại càng tăng thêm phần cực nhọc, vất vả. Nhưng họ vẫn trắng đêm mưu sinh.
Vì tính chất công việc, những cửu vạn tại chợ đầu mối nông sản phải trang bị áo mưa để giảm bớt cái lạnh giữa đêm khuya. Trời càng lạnh, lại càng tăng thêm phần cực nhọc, vất vả. Nhưng họ vẫn trắng đêm mưu sinh.

 

Dù vất vả nhưng những người lao động vẫn luôn giữ sự lạc quan, vui vẻ vì công việc này giúp họ có thêm nguồn thu nhập trang trải gia đình, nhất là khi Tết đang cận kề.
Dù vất vả nhưng những người lao động vẫn luôn giữ sự lạc quan, vui vẻ vì công việc này giúp họ có thêm nguồn thu nhập trang trải gia đình, nhất là khi Tết đang cận kề.

Thực hiện: T.NHÀN