Tình mẹ...

08:06, 28/06/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong những chuỗi ngày đi lang thang khắp đường làng, ngõ xóm, cô gái thiểu năng trí tuệ Lê Thị Đệ, ở làng Lâm Thượng, xã Đức Phong (Mộ Đức) đã bị kẻ xấu lạm dụng, rồi có thai. Ngày chuyển dạ, cô la hét rồi đập mạnh vào bụng mình: “Tôi không đẻ, tôi không đẻ”...
 
Nhìn cô gào rú trong hoang dại lúc ấy, y bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức phải tách riêng hai mẹ con vì sợ người phụ nữ thiểu năng ấy sẽ vô thức làm hại con mình. Ấy vậy mà không! Với bản năng của một người mẹ, người phụ nữ ngoài 40 tuổi, nhưng có nhận thức như đứa trẻ lên 3 ấy đã tự mình chăm con từ lúc còn đỏ hỏn đến khi cứng cáp; tự mình bươn chải, lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ như cách mà những người mẹ bình thường khác đã từng làm... 
 
Trong tổ ấm là căn nhà đại đoàn kết cũ kỹ, xuống cấp, chị Lê Thị Đệ cùng con gái Lê Thị Hồng nương tựa lẫn nhau.
Trong tổ ấm là căn nhà đại đoàn kết cũ kỹ, xuống cấp, chị Lê Thị Đệ cùng con gái Lê Thị Hồng nương tựa lẫn nhau.
“Đưa con cho người khác nuôi đi, nuôi con cực khổ lắm không nuôi được đâu” là vô vàn lời khuyên ngăn mà hàng xóm láng giềng vì thương tình nên tỉ tê với Đệ. Thế nhưng, tất cả đều không lay chuyển được trái tim của một người mẹ thương con, quyết giữ con lại bên mình và coi con như lẽ sống của cuộc đời.
 
 "Gần 3 năm dõi theo hành trình làm mẹ của người phụ nữ thiểu năng trí tuệ Lê Thị Đệ, chúng tôi ai nấy đều ngỡ ngàng. Từ một người thiểu năng, nửa đêm nửa hôm vẫn thường la hét, lang thang khắp xóm làng; giờ chị đã biết chăm con không thua bất cứ một người bình thường nào. Điều kỳ diệu nữa là, từ khi có con, nhận thức của chị tiến triển hơn xưa rất nhiều. Từ chỗ chỉ biết nói ú ớ, thì nay, chị đã nói chuyện được tròn câu. Rồi từ chỗ đôi chân bị khuyết tật vận động, đi lại khó khăn, nay chị đã có thể đi lại bình thường...".
 
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Mộ Đức HUỲNH THỊ THÙY TRANG

 

Ngoài 40 tuổi, vẫn ngây ngô như một đứa trẻ, nhưng chị Đệ chưa từng để con mình bị thiếu đói.
Ngoài 40 tuổi, vẫn ngây ngô như một đứa trẻ, nhưng chị Đệ chưa từng để con mình bị thiếu đói.

 

Từ chỗ chưa biết tự chăm sóc cho bản thân, vậy mà từ khi có con, chị Đệ tự mày mò tập đan len, rồi đan khăn, đan mũ cho con.
Từ chỗ chưa biết tự chăm sóc cho bản thân, vậy mà từ khi có con, chị Đệ tự mày mò tập đan len, rồi đan khăn, đan mũ cho con.

 

Trí não chậm phát triển, nhưng chị Lê Thị Đệ vẫn quan sát cách mà những người hàng xóm chăm con, rồi tìm mua vở, bút chì màu về cho con gái.
Trí não chậm phát triển, nhưng chị Lê Thị Đệ vẫn quan sát cách mà những người hàng xóm chăm con, rồi tìm mua vở, bút chì màu về cho con gái.

 

Không muốn con thua thiệt so với bạn bè, nên người mẹ đặc biệt ấy đã đi hỏi nhà hàng xóm cách thả diều ngót nghét nửa tháng trời rồi dẫn con đi thả diều.
Không muốn con thua thiệt so với bạn bè, nên người mẹ đặc biệt ấy đã đi hỏi nhà hàng xóm cách thả diều ngót nghét nửa tháng trời rồi dẫn con đi thả diều.

 

 Tháng 6 này, bé Lê Thị Hồng sắp tròn 3 tuổi, nên sau khi được người quen hướng dẫn, chị Đệ đã dắt con đến Trường Mầm non Đức Phong hỏi thăm thủ tục nhập học.
Tháng 6 này, bé Lê Thị Hồng sắp tròn 3 tuổi, nên sau khi được người quen hướng dẫn, chị Đệ đã dắt con đến Trường Mầm non Đức Phong hỏi thăm thủ tục nhập học.

 

Nhìn cách người mẹ thiểu năng quấn quýt, yêu thương và chăm sóc con mình không thua kém gì những người bình thường, ai nấy đều xúc động về điều kỳ diệu của tình mẫu tử.
Nhìn cách người mẹ thiểu năng quấn quýt, yêu thương và chăm sóc con mình không thua kém gì những người bình thường, ai nấy đều xúc động về điều kỳ diệu của tình mẫu tử.

 Thực hiện: Ý Thu