Trân quý nghề xưa

02:05, 19/05/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày qua ngày, nhiều người dân ở thôn Lâm Lộc Bắc, xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh) cần mẫn với nghề làm lược chải tóc. Họ luôn tìm hướng đi mới để tiêu thụ sản phẩm.

Ghé thăm nhà ông Trương Yên (52 tuổi), ở thôn Lâm Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, từ đầu ngõ chúng tôi đã nghe tiếng gõ lốc cốc. Ông Yên có thâm niên hơn 30 năm làm lược chải tóc. Lược chải tóc được làm từ sừng trâu với nhiều công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ như: Luộc sừng, đẽo, bào, khứa, cắt chỉ sừng... Mỗi ngày, vợ chồng ông Yên làm được khoảng 100 chiếc, bình quân mỗi tháng bán ra thị trường khoảng 5.000 chiếc lược, thu nhập khoảng 6 triệu đồng.

Dù trưa nắng, ông Trương Yên vẫn mải mê đo, cắt, chia đều tỷ lệ những chiếc sừng để làm lược.
Dù trưa nắng, ông Trương Yên vẫn mải mê đo, cắt, chia đều tỷ lệ những chiếc sừng để làm lược.


Anh Nguyễn Văn Hướng (44 tuổi) đã mấy mươi năm  gắn bó với nghề làm lược truyền thống tâm sự: Trên thị trường có nhiều loại lược khác nhau, nhưng lược chúng tôi làm ra vẫn tiêu thụ rất mạnh, bởi giá thành phải chăng, từ 7.000 - 10.000đồng/chiếc, chất lượng bền đẹp.

  Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hướng tận dụng phía sau nhà thoáng mát, cùng chia nhau từng công đoạn để tạo ra chiếc lược.
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hướng tận dụng phía sau nhà thoáng mát, cùng chia nhau từng công đoạn để tạo ra chiếc lược.

 

 Những chiếc lược thành phẩm đem lại thu nhập tương đối khá cho các gia đình nơi đây.
Những chiếc lược thành phẩm đem lại thu nhập tương đối khá cho các gia đình nơi đây.


Trưởng thôn Lâm Lộc Bắc Vương Tấn Lục (56 tuổi) cũng là người có tâm huyết, gắn bó với nghề đã hơn 30 năm. Ông Lục cho biết: "Hiện nay, trên địa bàn thôn còn khoảng 10 hộ gắn bó với nghề. Chúng tôi bán lược khắp nơi, ngay cả thị trường nước ngoài như Lào, Campuchia... Chiếc lược không đơn thuần chỉ là một sản phẩm hàng hóa, mà còn mang đậm giá trị truyền thống, tâm huyết của từng người thợ trong việc giữ nghề của cha ông".
                                         

  ĐĂNG SƯƠNG (thực hiện)