Ngổn ngang sau lũ

08:11, 06/11/2017
.

 


(Baoquangngai.vn)- Hiện nay, nước lũ một số nơi trên địa bàn huyện Bình Sơn đã rút, người dân sau một thời gian đi trú bão đã trở về nhà. Tuy nhiên, sau cơn lũ đi qua là khung cảnh ngổn ngang, khắp nơi chỉ còn lại một màu đục nhờ nhờ bùn đất. Sự mệt mỏi hiện lên trong ánh mắt những người dân vùng lũ.

TIN LIÊN QUAN

Cơn lũ đi qua, để lại khung cảnh ngổn ngang ở xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn. Nhiều tấm tôn bị mưa bão bật tung rơi xuống nằm đầy trên đường.

 

Mái ngói của một ki ốt trong chợ Bình Mỹ bị đổ, ngói rơi vất vưởng dưới đất

 

Nhiều cột điện giao thông nông thông ở xã Bình Chương, Bình Mỹ... bị đổ ngã, người dân đang cố gắng tập trung khắc phục.

 

Nhiều vật dụng trong gia đình bị nước lũ cuốn trôi ra đường

 

Nước lũ lên nhanh, các vật dụng trong gia đình di chuyển không kịp, bị nước lũ nhấn chìm nên giờ bùn đất bám đầy, hư hỏng nặng.

 

Sau thời gian chạy lũ, các hộ dân đã trở về nhà dọn dẹp bùn đất cố gắng ổn định cuộc sống.

 

Các tiểu thương chợ Thạch An, xã Bình Mỹ- nơi bị ngập nặng, tranh thủ nước lũ rút cố gắng "cứu" hàng hóa bị hư hại vì lũ

 H.P