Lưu luyến tuổi học trò

04:05, 15/05/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Khi những chú ve bắt đầu cất lên thanh âm quen thuộc cũng là lúc báo hiệu một mùa hè nữa sắp về. Với những học sinh lớp 12, vào thời điểm sắp chia tay tuổi học trò, cảm giác vấn vương, lưu luyến về quãng thời gian hồn nhiên, tươi đẹp.

Mới ngày nào vào lớp 10 còn bỡ ngỡ, thời gian đã xóa tan khoảng cách, gắn kết những tình bạn đẹp. Làm sao quên được vào thứ hai hằng tuần, dưới tán cây rợp bóng mát, thầy cô, bạn bè nghiêm trang chào cờ; những giờ học mà cả thầy và trò như hòa chung cảm xúc... Những khoảnh khắc đó sẽ trở thành ký ức đẹp trong lòng mỗi người. Dưới đây là những hình ảnh tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp (TP.Quảng Ngãi).

Cùng thầy, cô giáo trang nghiêm chào cờ sáng thứ hai đầu tuần.
Cùng thầy, cô giáo trang nghiêm chào cờ sáng thứ hai đầu tuần.

 

Những dải hành lang là nơi tụ tập trò chuyện và cùng chia sẻ vui, buồn.
Những dải hành lang là nơi tụ tập trò chuyện và cùng chia sẻ vui, buồn.

 

Chú bảo vệ đánh trống trường là hình ảnh quen thuộc mỗi ngày.
Chú bảo vệ đánh trống trường là hình ảnh quen thuộc mỗi ngày.

 

Mai này xa mái trường có lẽ những hàng cây cao rợp bóng mát sẽ in đậm trong tâm trí mỗi học sinh.
Mai này xa mái trường có lẽ những hàng cây cao rợp bóng mát sẽ in đậm trong tâm trí mỗi học sinh.


ĐĂNG SƯƠNG