Cụ bà 45 năm đẩy xe đạp thồ bán nước dừa

08:03, 31/03/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Chồng mất năm 25 tuổi, bà Huỳnh Thị Nhị (70 tuổi), thôn Phú Lễ, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn) dùng chiếc xe thồ chở dừa đi bán kiếm tiền nuôi con.

Khi con cái đã lớn khôn, nghề bán nước dừa cũng đã thành cái nghiệp, suốt 45 qua, hình ảnh bà thồ nước dừa dọc hai bên QL1 đoạn qua xã Bình Trung và thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân nơi này.

Cách đây 45 năm, chồng bà Huỳnh Thị Nhị mất. Để có tiền nuôi 2 con, bà Nhị mua dừa rồi dùng xe thồ chở đi bán khắp xã Bình Trung, huyện Bình Sơn. Trời càng nắng, bà Nhị lại xuất hiện càng nhiều trên tuyến đường này, bởi đó là thời điểm nhiều người cần mua dừa uống giải khát.
Cách đây 45 năm, chồng bà Huỳnh Thị Nhị mất. Để có tiền nuôi 2 con, bà Nhị mua dừa rồi dùng xe thồ chở đi bán khắp xã Bình Trung, huyện Bình Sơn. Trời càng nắng, bà Nhị lại xuất hiện càng nhiều trên tuyến đường này, bởi đó là thời điểm nhiều người cần mua dừa uống giải khát.

 

Vóc dáng bà Nhị nhỏ nhắn so với chiếc xe thồ chở dừa, đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân xã Bình Trung và thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn.
Vóc dáng bà Nhị nhỏ nhắn so với chiếc xe thồ chở dừa, đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân xã Bình Trung và thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn.

 

Tuy tuổi cao nhưng bổ dừa đã thành một thao tác thuần thục của bà suốt 45 năm.
Tuy tuổi cao nhưng bổ dừa đã thành một thao tác thuần thục của bà suốt 45 năm.

 

Bà Nhị cạo cơm dừa cho khách.
Bà Nhị cạo cơm dừa cho khách.

 

Thời trẻ, bà Nhị có thể chở một chuyến xe thồ 40 trái dừa nhưng khi tuổi cao sức yếu, bà chỉ có thể chở khoảng 20-25 trái/ chuyến.
Thời trẻ, bà Nhị có thể chở một chuyến xe thồ 40 trái dừa, nhưng khi tuổi cao sức yếu, bà chỉ có thể chở khoảng 20-25 trái/ chuyến.

 

Người dân hai bên QL1 đoạn qua xã Bình Trung và thị trấn Châu Ổ thường mua dừa của Nhị. Mỗi ngày, bà Nhị thường đẩy hai chuyến xe thồ dừa, trừ tiền vốn mua dừa, bà lời khoảng 200 nghìn đồng.
Người dân hai bên QL1 đoạn qua xã Bình Trung và thị trấn Châu Ổ thường mua dừa của Nhị. Mỗi ngày, bà Nhị thường đẩy hai chuyến xe thồ dừa, trừ tiền vốn mua dừa, bà lời khoảng 200 nghìn đồng.

 

Bà Nhị vui vẻ cùng cháu sau một buổi bán dừa.
Bà Nhị vui vẻ cùng cháu sau một buổi bán dừa.

 

CLIP: Cụ bà 45 năm đẩy xe đạp thồ bán nước dừa

https://youtu.be/W7wJzyI064w