Lính làm "ngư dân"

08:02, 20/02/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong chuyến hải trình đến nhà giàn DK1 ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ hải quân trên tàu 264, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân đã trổ tài câu cá đãi khách là 16 phóng viên đến từ các tỉnh, thành trong cả nước tham gia vào chuyến hải trình. Khoảnh khắc đứng nơi mũi tàu tròng trành, buông câu giữa biển, họ - những người lính hải quân, trông không khác gì những ngư dân lành nghề...

Cán bộ, chiến sĩ tàu công tác 264 chuẩn bị sẵn những cuộn dây câu để câu cá.
Cán bộ, chiến sĩ tàu công tác 264 chuẩn bị sẵn những cuộn dây câu để câu cá.

 

Tùy theo từng loại cá muốn câu mà cán bộ, chiến sĩ tàu 264 sẽ dùng mồi câu là cá hoặc tôm.
Tùy theo từng loại cá muốn câu mà cán bộ, chiến sĩ tàu 264 sẽ dùng mồi câu là cá hoặc tôm.

 

Không dùng cần câu, nhưng những người lính này vẫn có thể cảm nhận được cá đã cắn câu hay chưa, dù dây câu được buông xuống đáy biển với độ sâu 30 - 40m.
Không dùng cần câu, nhưng những người lính này vẫn có thể cảm nhận được cá đã cắn câu hay chưa, dù dây câu được buông xuống đáy biển với độ sâu 30 - 40m.

 

Cá bò cùng với cá mú, cá thu là những sản vật mà thiên nhiên ban tặng cho vùng biển ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Cá bò cùng với cá mú, cá thu là những sản vật mà thiên nhiên ban tặng cho vùng biển ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

 

Phóng viên Báo Lao động Nghệ An thích thú với cá thu bè nặng hơn chục ký vừa được câu lên từ biển.
Phóng viên Báo Lao động Nghệ An thích thú với cá thu bè nặng hơn chục ký vừa được câu lên từ biển.


Ý Thu