(Báo Quảng Ngãi)- Dù ai đó đã từng đến Lý Sơn với những trải nghiệm thú vị, nhưng tin chắc rằng vẫn chưa thể khám phá hết những gì Lý Sơn đang có. Vào mỗi thời điểm khác nhau, một vị trí nào đó, chúng ta sẽ thấy một Lý Sơn rất “lạ”.
Sẽ là vô cùng thú vị nếu bạn rời đảo Lớn đến đảo Bé lúc bình minh. Khi đó, ngoái đầu nhìn lại, đảo lớn như một con tàu khổng lồ vững chãi giữa đại dương bao la |
Những chiếc thúng là phương tiện mưu sinh của ngư dân cũng sẽ trở thành những điểm nhấn trong khuôn hình kỷ niệm cho chuyến thưởng ngoạn ở đảo Bé |
Cồn An Vĩnh được bao bọc bởi con đê kỳ vĩ ôm lấy sẽ là điểm đến vô cùng thú vị lúc chiều tà ở đảo lớn |
Từ con đê Cồn An Vĩnh, đưa tầm mắt ra phía biển, những chiếc thuyền nhỏ bé kéo nhau về bờ sẽ mang đến cho bạn cảm giác đầy thú vị |
Cách đó không xa là miệng núi lửa Giếng Tiền độc đáo mà nhiều người ví nếu đặt chân đến đây sẽ như đến được đảo JeJu của Hàn Quốc mà không mất tiền |
XUÂN THIÊN