Cô gái tí hon giữa núi rừng

10:11, 13/11/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sinh năm 1996, cô gái 20 tuổi Đinh Thị Huyền (xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà) chỉ cao 0,8m, nặng 11kg. Nhìn bề ngoài, cô trông như một đứa trẻ, vẫn thường chơi đùa cùng những em nhỏ quanh nhà, nhưng ít ai biết rằng, cô gái cũng có những tâm sự và ước mơ như bao người trưởng thành khác.

 
Tháng 2 năm 1996, chị Đinh Thị Ngâm, vợ anh Đinh Văn Éo hạ sinh đứa con đầu lòng là Đinh Thị Huyền. Một tháng sau khi sinh, Huyền trải qua một trận sốt nặng, sau khi được đưa đến bệnh viện, Huyền qua khỏi cơn bạo bệnh nhưng từ đó, những trận đau, ốm khác thường xuyên ghé thăm.
Tháng 2 năm 1996, chị Đinh Thị Ngâm, vợ anh Đinh Văn Éo hạ sinh đứa con đầu lòng là Đinh Thị Huyền. Một tháng sau khi sinh, Huyền trải qua một trận sốt nặng, sau khi được đưa đến bệnh viện, Huyền qua khỏi cơn bạo bệnh nhưng từ đó, những trận đau ốm khác thường xuyên ghé thăm.

 

Dù được nuôi nấng bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng Huyền mắc chứng chậm lớn, năm nay cô đã 20 tuổi nhưng chỉ nặng 11 kg, cao 0,8 m.
Dù được nuôi nấng bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng Huyền mắc chứng chậm lớn, năm nay cô đã 20 tuổi nhưng chỉ nặng 11kg, cao 0,8m.

 

Dù số phận không may mắn nhưng Đinh Thị Huyền vẫn lạc quan, yêu đời.
Dù số phận không may mắn nhưng Đinh Thị Huyền vẫn lạc quan, yêu đời. 

 

Do vóc dáng nhỏ bé, năm 8 tuổi Huyền mới vào lớp 1. Cô theo học đến lớp 9 ở Trường Tiểu học và THCS xã Sơn Nham, sau đó không học tiếp THPT vì nhà xa trường. Hơn ba năm qua, Huyền ở nhà nhưng cũng không phụ giúp gì được cha mẹ do vóc người quá nhỏ. Tron ảnh, Huyền thử đẩy một chiếc xe rùa, việc tưởng chừng đơn giản này dường như quá sức với cô.
Do vóc dáng nhỏ bé, năm 8 tuổi Huyền mới vào lớp 1. Cô theo học đến lớp 9 ở Trường Tiểu học và THCS xã Sơn Nham, sau đó không học tiếp THPT vì nhà xa trường. Hơn ba năm qua, Huyền ở nhà nhưng cũng không phụ giúp gì được cha mẹ do vóc người quá nhỏ. Trong ảnh, Huyền thử đẩy một chiếc xe rùa, việc tưởng chừng đơn giản này dường như quá sức với cô.
Huyền có 2 người em, các em cô đều phát triển bình thường. Em trai út của Huyền, Đinh Văn Phong là học sinh lớp 2 nhưng đã cao lớn hơn chị rất nhiều.
Huyền có 2 người em, các em cô đều phát triển bình thường. Em trai út của Huyền, Đinh Văn Phong là học sinh lớp 2 nhưng đã cao lớn hơn chị rất nhiều.

 

Đến bữa, Huyền chỉ ăn được nửa chén cơm.
Đến bữa, Huyền chỉ ăn được nửa chén cơm. Một ngày Huyền thường chỉ ăn một đến hai bữa.

 

Từ ngày nghỉ học, Huyền hầu như không còn bạn đồng trang lứa, chỉ biết làm bạn với những em nhỏ hàng xóm. Huyền thường chơi bắn bi cùng các em.
Từ ngày nghỉ học, Huyền hầu như không còn bạn đồng trang lứa, chỉ biết làm bạn với những em nhỏ hàng xóm. Huyền thường chơi bắn bi cùng các em.

 

Để Huyền có dịp gặp lại bạn cũ, năm ngoái, cha mẹ Huyền tổ chức tiệc sinh nhật và chụp ảnh lưu niệm cho Huyền. Bức ảnh được treo trên phòng khách của gia đình, mỗi khi buồn, Huyền thích ngắm mình trong ảnh, khi cô được trang điểm và trở nên xinh đẹp như bao cô gái khác.
Để Huyền có dịp gặp lại bạn cũ, năm ngoái, cha mẹ Huyền tổ chức tiệc sinh nhật và chụp ảnh lưu niệm cho Huyền. Bức ảnh được treo trên phòng khách của gia đình, mỗi khi buồn, Huyền thích ngắm mình trong ảnh, khi cô được trang điểm và trở nên xinh đẹp như bao cô gái khác.

 

Phạm Linh(thực hiện)