Một ngày ở trường khuyết tật

02:06, 05/06/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những đứa trẻ khuyết tật chịu nhiều thiệt thòi, kém may mắn từ lúc mới được lọt lòng. Dưới đôi bàn tay cần mẫn của những người thầy, cô giáo tại ngôi trường giáo dục trẻ khuyết tật, trẻ khuyết tật được học ăn, học nói, học cách quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau, học từng kỹ năng nhỏ như rửa tay, quét nhà, buộc tóc... để hòa nhập với cuộc sống.

 

 

 Đối với những đứa trẻ bình thường, quét nhà là việc dễ dàng. Nhưng đối với trẻ khuyết tật, đó là một phần trong môn học kỹ năng sống giúp các em có khả năng làm những việc đơn giản trong gia đình.
Đối với những đứa trẻ bình thường, quét nhà là việc dễ dàng. Nhưng đối với trẻ khuyết tật, đó là một phần trong môn học kỹ năng sống giúp các em có khả năng làm những việc đơn giản trong gia đình.

 

Những chậu cây xanh nho nhỏ nở những bông hoa xinh trên giàn cửa sổ là thành quả của những học sinh khuyết tật. Sau giờ học, các bạn cùng nhau tưới nước, chăm sóc cây để tạo Góc thiên nhiên trong phòng học.
Những chậu cây xanh nho nhỏ nở những bông hoa xinh trên giàn cửa sổ là thành quả của những học sinh khuyết tật. Sau giờ học, các bạn cùng nhau tưới nước, chăm sóc cây để tạo Góc thiên nhiên trong phòng học.

 

 Hôm nào cũng vậy, đến giờ ăn trưa, Nguyễn Việt Như Thảo (thiểu năng trí tuệ) cũng dẫn bạn học cùng lớp là Nguyễn Hữu Thiên bị khuyết tật vận động từ lớp xuống phòng ăn. Thảo xúc hết cơm cho bạn ăn rồi mới ngồi vào bàn, dù tô cơm của mình đã nguội ngắt.
Hôm nào cũng vậy, đến giờ ăn trưa, Nguyễn Việt Như Thảo (thiểu năng trí tuệ) cũng dẫn bạn học cùng lớp là Nguyễn Hữu Thiên bị khuyết tật vận động từ lớp xuống phòng ăn. Thảo xúc hết cơm cho bạn ăn rồi mới ngồi vào bàn, dù tô cơm của mình đã nguội ngắt.

 

Ngày đầu tiên đến trường Giáo dục trẻ khuyết tật, Nguyễn Văn Triển là đứa trẻ sống khép mình. Còn bây giờ, Triển luôn vui vẻ, hòa đồng cùng bạn bè. Triển rất thích tô màu và vẽ những bức tranh về cuộc sống quanh em.
Ngày đầu tiên đến trường Giáo dục trẻ khuyết tật, Nguyễn Văn Triển là đứa trẻ sống khép mình. Còn bây giờ, Triển luôn vui vẻ, hòa đồng cùng bạn bè. Triển rất thích tô màu và vẽ những bức tranh về cuộc sống quanh em.

 

Phút vui đùa vô tư của các em.
Phút vui đùa vô tư của các em.


BẢO HÒA