Điểm hẹn của tấm lòng

01:06, 19/06/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đã bốn năm trôi qua, cứ vào 1 giờ 30 phút sáng thứ 3 và thứ 6 hằng tuần, góc vỉa hè nằm trên đường Phan Chu Trinh (TP.Quảng Ngãi) trở thành điểm hẹn của những thành viên trong câu lạc bộ Honda 67 Quảng Ngãi.

Họ đến để cùng nhau chung tay nấu cháo từ thiện, phát miễn phí cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần tỉnh, trẻ mồ côi ở Cô Nhi viện Phú Hòa (TP.Quảng Ngãi). Trung bình, một lần nấu cháo chi phí trên 2 triệu đồng. Số tiền này được đóng góp bởi các mạnh thường quân, những thành viên trong câu lạc bộ.

 

Dù ai cũng có công việc riêng, nhưng cứ đến giờ hẹn, các thành viên trong câu lạc bộ lại đến nơi nhóm lửa nấu cháo suốt đêm
Dù ai cũng có công việc riêng, nhưng cứ đến giờ hẹn, các thành viên trong câu lạc bộ lại đến nơi nhóm lửa nấu cháo suốt đêm

 

Tất cả các thành viên làm việc suốt đêm để kịp trao tận tay những suất cháo đến người nghèo vào buổi sáng.
Tất cả các thành viên làm việc suốt đêm để kịp trao tận tay những suất cháo đến người nghèo vào buổi sáng.

 

 Vốn không giỏi công việc bếp núc, nhưng “trăm hay không bằng tay quen”, những công đoạn nấu cháo được các thành viên nam làm một cách thành thục.
Vốn không giỏi công việc bếp núc, nhưng “trăm hay không bằng tay quen”, những công đoạn nấu cháo được các thành viên nam làm một cách thành thục.

 

 Sau một đêm làm việc, hàng trăm suất cháo miễn phí đã được trao tận tay đến bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh...
Sau một đêm làm việc, hàng trăm suất cháo miễn phí đã được trao tận tay đến bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh...

 

Nhận thấy những việc làm ý nghĩa, một số bạn trẻ thường xuyên đến chung tay, trao cháo cho bệnh nhân nghèo.
Nhận thấy những việc làm ý nghĩa, một số bạn trẻ thường xuyên đến chung tay, trao cháo cho bệnh nhân nghèo.

  
        NGỌC VIÊN