Niềm vui tuổi già

07:05, 16/05/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Với nhiều người cao tuổi Quảng Ngãi, được làm việc, cống hiến cho xã hội hay cải thiện đời sống hằng ngày là niềm vui, ý nghĩa lớn giúp họ sống khỏe, sống có ích, góp thêm vẻ đẹp cho đời mãi mãi tươi xanh.


Hơn 42 năm tham gia lễ hội cầu ngư ở làng chài Sa Huỳnh, nghệ nhân Nguyễn Thuận, 65 tuổi, ở xã Phổ Thạnh (Đức Phổ) cho rằng, mỗi lần vào vai trưởng lái trong đội hò bả trạo đầu năm mới tôi cảm thấy mình như trẻ lại, lòng phấn khởi tự hào về di sản văn hóa của tổ tiên được lưu giữ, bảo tồn truyền đời cho con cháu hôm nay và mai sau.


72 tuổi, ông Mai Văn Quýt, ở xã Tịnh Ấn Tây (TP. Quảng Ngãi) vẫn cần mẫn truyền nghề cho con cháu vót tre, đan lát tái hiện lại mô hình bánh xe nước - dấu tích xưa bên dòng sông Trà


Còn nghệ nhân Võ Hiển Đạt, 86 tuổi, ở xã An Vĩnh (Lý Sơn) vẫn sáng tác thơ, liễn đối về Hoàng Sa, Trường Sa, nhắc nhở đời sau ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo.


Trong khi đó, ông Phạm Thoại Tuyền, 70 tuổi, hậu duệ đời thứ 5 Cai đội trưởng Hoàng Sa Phạm Hữu Nhật ở thôn Đông, xã An Vĩnh vẫn miệt mài sưu tầm cổ vật, tư liệu quý liên quan đến chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa.


Và dẫu cuộc sống xế chiều còn nhọc nhằn, nhưng người cao tuổi vẫn luôn rạng rỡ nụ cười, sống vui vẻ, lạc quan.


                  Minh Thu