Người từ Trường Sa về bờ ăn Tết

06:01, 23/01/2016
.

Ngày 23/1, nhiều chuyến tàu chở bộ đội, cán bộ và nhân dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) về bờ ăn Tết đã lần lượt cập bến quân cảng Cam Ranh.

 

 

Gia đình anh Nguyễn Thành Hưng, chị Lê Thị Trúc Hà và gia đình anh Lê Đức Pháp, chị Nguyễn Thị Thu Hà ở thị trấn Trường Sa về quê ăn Tết.

 

"Bố cháu về kìa". Từ sáng sớm, nhiều người dân đã vào Quân cảng Cam Ranh chờ đón người thân từ Trường Sa về.

 

"Bố đây mà". Lúc trung úy Hà Thế Tài đi làm nhiệm vụ ở đảo Trường Sa, con gái Hà Hải Linh của anh mới 8 tháng tuổi, nay cháu gần 2 tuổi, lạ bố, không chịu theo.

 

Mẹ vợ và hai con trung úy Lại Văn Phương đón anh hoàn thành nhiệm vụ tại đảo Sơn Ca trở về. Lúc Phương ra đảo, con trai Lại Thành Vinh còn trong bụng mẹ, nay cháu đã được 14 tháng rưỡi.

 

Niềm vui của hạ sĩ Phạm Văn Thắm khi được bạn gái, đồng hương Ninh Thuận đón tại bến cảng

 

Các chiến sĩ trẻ trở về từ đảo Thuyền Chài chụp ảnh cùng Nguyễn Thị Kim Diên, sinh viên trường ĐH Thái Bình Dương.
 
Theo Tiền Phong