Bữa cơm của học sinh nội trú

10:09, 19/09/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Địa hình đồi núi phức tạp, nhà ở lại cách xa trường học, nên đa số học sinh các trường THCS, THPT ở Tây Trà đều ở lại nội trú. Với hành trang là dăm ký gạo lúa rẫy, cùng măng rừng cho cả tuần xa nhà, nên đối với các em học sinh ở vùng cao nhiều gian khó Tây Trà, bữa cơm có thịt là một giấc mơ đối với các em.

Sau giờ học, các em bắt tay vào việc nhóm bếp, nấu cơm.
Sau giờ học, các em bắt tay vào việc nhóm bếp, nấu cơm.


Thậm chí, vì không đủ tiền mua nước mắm, nên các em phải dùng muối ớt để thay thế. Điều kiện ăn ở thiếu thốn, đường đến trường xa xôi, gập ghềnh… nhưng những gương mặt ngây thơ, sạm đen lại vì nắng của học trò vùng cao Tây Trà vẫn ánh lên niềm vui tươi, rạng rỡ…khi được đến lớp, được học chữ.

 Chiếc rựa này vừa dùng để chẻ củi, vừa dùng để cắt rau, bí…
Chiếc rựa này vừa dùng để chẻ củi, vừa dùng để cắt rau, bí…

 

Bữa trưa chỉ có cơm, rau rừng và không đủ chén đũa, nên các em phải ăn trưa theo “ca”.
Bữa trưa chỉ có cơm, rau rừng và không đủ chén đũa, nên các em phải ăn trưa theo “ca”.

Ý Thu