Sau lũ gỗ rừng trôi la liệt về hạ nguồn

03:11, 17/11/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Sau cơn lũ lịch sử, đi dọc theo tuyến đường 623 đoạn từ thị trấn Sơn Tịnh đến xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, hàng trăm người dân tràn ra đường và ven các nhánh sông vớt gỗ, củi

TIN LIÊN QUAN

Nhiều thân cây lớn có đường kính từ 50-70cm được người dân vớt chất dọc đường. Có nơi người dân vớt được thân cây có đường kính hơn 100cm. Ngoài thân cây gỗ còn nguyên, nhiều người còn vớt được cả gỗ phách được xẻ rất vuông vức.

Tại khu vực giữa xã Tịnh Bắc và Tịnh Sơn, hàng trăm khúc gỗ ngắn dài nằm la liệt trên một vạt đất rộng, hàng chục người dân tranh nhau lấy gỗ. Đi sâu vào xã Tịnh Minh, giáp với sông Trà Khúc gỗ rừng vương vãi khắp nơi. Nhiều thân cây gỗ đến vài người ôm, dấu tích của việc đốn hạ còn rất mới.

Dọc theo tỉnh lộ 623, một số người dân vớt được gỗ tốt như gõ, dổi, lim… đang rao bán.

 

Một rừng gỗ ở khu vực giáp ránh giữa xã Tịnh Minh và Tịnh Bắc.
Củi, gỗ tấp vào khu vực giáp ranh giữa xã Tịnh Minh và Tịnh Bắc.

 

Ảnh2: Hàng trăm khúc gỗ lớn nhỏ được người dân nhặt được sau trận lũ lịch sử.
Hàng trăm khúc cây lớn nhỏ người dân nhặt được sau trận lũ lịch sử.

 

Hai người đàn ông xã Tịnh Minh đang cố gắng đưa khúc gỗ có đường kính hơn 60cm lên bờ.
Hai người đàn ông xã Tịnh Minh đang cố gắng đưa khúc gỗ có đường kính hơn 50cm lên bờ.

 

Những thân cây gỗ lớn được một người dân vớt được trong lũ tập kết trước nhà.
Những thân cây lớn được một người dân vớt được trong lũ tập kết trước nhà.

 

Những thân cây gỗ quá lớn và dài chưa thể đưa lên bờ được người dân phải dùng dây buộc vào ghe và các thân cây trong bờ.
Những thân cây gỗ quá lớn và dài chưa thể đưa lên bờ được người dân phải dùng dây buộc vào ghe và các thân cây trong bờ.

 

Một thân cây gỗ dỗi người dân trên địa bàn xã Tịnh Sơn được đưa lên bờ để xe công nông kéo về vì thân cây quá lớn.
Một thân cây gỗ dỗi người dân trên địa bàn xã Tịnh Sơn được đưa lên bờ để xe công nông kéo về vì thân cây quá lớn.

 

Ông Hoan, xã Tịnh Sơn bên thân cây gỗ lớn đến hai người ôm vừa vớt được sáng nay.
Ông Hoan, xã Tịnh Sơn bên thân cây gỗ lớn đến hai người ôm vừa vớt được sáng 17.11.

 

Hàng trăm thân cây gỗ trôi theo lũ được người dân vớt được, dấu máy cưa vẫn còn rất rõ.
Nhiều khúc gỗ trôi theo lũ người dân vớt được, dấu máy cưa vẫn còn rất rõ.

 

Thực hiện: LÊ ĐỨC