Nhặt chữ trên non

11:10, 10/10/2012
.

(QNĐT)- Để đến trường học con chữ, những học sinh nơi các huyện miền núi phải đương đầu bao gian nan thử thách. Nếu ai đã từng lên đến các huyện miền núi, chứng kiến việc học của các em mới thấm thía những khó khăn, gian khổ mà các em phải trải qua.

TIN LIÊN QUAN


Những khó khăn còn hiện hữu, những con chữ còn chưa thực sự tròn trịa, nhưng các em không chùn bước, vẫn miệt mài học tập, ước mơ về một ngày mai tươi sáng.

Dưới đây là một số hình ảnh về các em nhỏ học sinh miền núi mà chúng tôi ghi lại được.     
 

Không như các học trò miền xuôi hằng ngày băng băng đến trường bằng nhiều phương tiện giao thông khác nhau, hoặc thậm chí còn được phụ huynh đưa đón, các em học sinh miền núi, đặc biệt là các vùng sâu vùng xa phải lội bộ hàng cây số đến trường.
Không như các học trò miền xuôi hằng ngày băng băng đến trường bằng nhiều phương tiện giao thông khác nhau, hoặc thậm chí còn được phụ huynh đưa đón, các em học sinh miền núi, đặc biệt là các vùng sâu vùng xa phải lội bộ hàng cây số đến trường.

 

 Cuộc sống khó khăn nhưng vẫn không ngăn được khát khao tìm con chữ của các em.
Cuộc sống khó khăn nhưng vẫn không ngăn được khát khao tìm con chữ của các em.

 

Chăm chú nghe giảng bài
Chăm chú nghe giảng bài

 

 Tập làm toán
Tập làm toán

 

 Cô Lê Thị Kim Anh- Trường Tiểu học Trà Bùi cầm tay tập viết cho các em những chữ viết đầu đời.
Cô Lê Thị Kim Anh- Trường Tiểu học Trà Bùi cầm tay tập viết cho các em những chữ viết đầu đời.

 

Giờ ra chơi của các em học sinh tiểu học Trà Bùi (Trà Bồng) đầy ắp tiếng cười. (Các em sáng tạo sáng tạo trò chơi bật nhảy)
Giờ ra chơi của các em học sinh tiểu học Trà Bùi (Trà Bồng) đầy ắp tiếng cười. (Các em sáng tạo sáng tạo trò chơi bật nhảy)

 

 Sống xa nhà, các em phải tự lo cho mình trong cuộc sống.
Sống xa nhà, các em phải tự lo cho mình trong cuộc sống.

 

Cùng giúp nhau ôn bài.
Cùng giúp nhau ôn bài.

 

Sau mỗi buổi đến lớp các em phải lên rừng lấy củi.
Sau mỗi buổi đến lớp các em phải lên rừng lấy củi.

.
                                                                                              Ngọc Đức