Nhọc nhằn rong mơ

09:04, 20/04/2011
.

(QNĐT)- Tỏi Lý Sơn năm nay được giá (60.000đ-70.000đ/kg tỏi khô). Tuy nhiên, thời tiết năm qua không thuận lợi khiến tỏi mất mùa, năng suất chỉ đạt 30 tạ hecta. Nông dân hòn đảo này thất thu vụ tỏi 2010-2011 đến 40 tỷ đồng. Nghề  biển cũng “thất thu” không kém.
 
Thời tiết sắp sang hè mà biển động liên tục. Để bù vào khoản thiếu hụt do mất mùa, dân Lý Sơn lại phải ra bãi biển phía bắc của đảo để hái rong mơ đắp đổi qua ngày. Mỗi chiều, hàng trăm người ở xã An Hải đã ra khu vực Hang Câu để hái rong mơ
 
 
Năm ngoái, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không nên “tận diệt rong mơ” vì sẽ ảnh hưởng đến “ngôi nhà” sinh sản của các loài tôm, cá. Tuy nhiên, năm nay người dân cũng chỉ khai thác gần bờ. Vả lại, như đã nói, năm nay mất mùa nên ngoài việc kiếm thêm thu nhập bằng rong mơ thì họ cũng không biết làm gì để qua ngày.
 
Như trường hợp bà Nguyễn Thị Xí trong ảnh, vợ ông Nguyễn Đảng, một trong 6 thuyền viên bị tử nạn ngoài Hoàng Sa hồi cuối năm rồi, hàng ngày cũng phải ra biển để kiếm gạo nuôi con bằng nghề cắt rong.
 
 
Hàng tấn rong mơ được phơi ngay trên bãi biển
Hàng tấn rong mơ được phơi ngay trên bãi biển
Và ngay cả trên những lối đi đường làng
Và ngay cả trên những lối đi đường làng
Giá mỗi ký rong mơ hiện nay là 5.000đ, bình quân mỗi lao động cũng kiếm được 20kg/ngày nên rong mơ đã “hút” cả số thiếu niên, một buổi đi học, một buổi hái rong.
Giá mỗi ký rong mơ hiện nay là 5.000đ, bình quân mỗi lao động cũng kiếm được 20kg/ngày nên rong mơ đã “hút” cả số thiếu niên, một buổi đi học, một buổi hái rong.
Sau một ngày phơi nắng, rong mơ có thể cho vào bao và cân cho tư thương.
Sau một ngày phơi nắng, rong mơ có thể cho vào bao và cân cho tư thương. “Tiền tươi” được trao  ngay sau khi cân. Có thể thấy nụ cười khi kiếm được 200 ngàn đồng của người đàn ông này sau một buổi dầm mình trong nước biển để cắt được 40 kg rong mơ.

Bài và ảnh: TRẦN ĐĂNG