Nhật Bản: Đau lòng người sống sót
(QNĐT)- Số người thiệt mạng trong thảm họa kép động đất và sóng thần ở Nhật Bản có thể leo lên con số kinh hoàng - 25.000 người - khi các nhân viên cứu hộ phát hiện ra thêm một thành phố đang mất tích 10.000 người.
Cho đến nay, số người thiệt mạng chính thức được xác nhận trong thảm họa kép ở Nhật là 4.340 người và có 9.083 người khác đang mất tích. Tuy nhiên, nhiều người đang lo ngại rằng những con số thống kê trên là thấp hơn rất nhiều so với con số thực tế.
Trước đó, cũng có một thành phố mất tích một số lượng người dân không thể tưởng tượng được như trên. Đó là thành phố Minamisanriku thuộc quận Miyagi.
Trận động đất kèm theo sóng thần còn làm khoảng 434.000 người mất nhà cửa và đang phải sống trong các khu trú tạm.

Cô Yoshie Murakami giữ bàn tay của người mẹ đã chết của mình trong đống đổ nát của ngôi nhà ở Rikuzentakata. Con gái bà vẫn còn mất tích

Tấm ảnh chụp từ trên không cho thấy mức độ tàn phá khủng khiếp của sóng thần ở Wakuya.


Kenji Sugawara (ảnh trên), với bức ảnh người vợ mất tích của mình. Còn ảnh dưới là một người lính thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang cầu nguyện trước thi thể của một nạn nhân sóng thần.

Tuyết bao phủ Minamisanriku, tỉnh Miyagi

Một người đàn ông ở Onagawa khóc bên cạnh ngôi nhà bị phá hủy của mình, người mẹ của ông vẫn còn bị chôn vùi trong đống đổ nát .


Một thị trấn của Wakuya bị tàn phá (trên) trong khi Wakabayashi, tỉnh Miyagi, vẫn còn ngập trong nước.

Các thiết bị nặng được sử dụng để thu dọn đống đổ nát ở Rikuzentakata, Iwate

Bùn, rác ngập tràn xung quanh nhà ga sân bay Sendai Natori.

Quân nhân Nhật Bản khiêng thi thể nạn nhân tại một ngôi làng bị phá hủy bởi trận động đất và sóng thần ở Yamadamachi, phía đông bắc Nhật Bản

Một đứa trẻ được kiểm tra bức xạ tại thành phố Koriyama, Fukushima.



Đống đổ nát phủ đầy tuyết ở Minamisanriku, Miyagi miền bắc Nhật Bản

Các mảnh vỡ tràn ngập khắp nơi