Con nghỉ học chăm mẹ bệnh nặng

10:07, 22/07/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ở tuổi 19, Nguyễn Tấn Quân đang theo đuổi giấc mơ đại học, thì được tin mẹ bệnh nặng, sức khỏe ngày càng suy kiệt. Quân phải bảo lưu kết quả học tập để chăm mẹ ốm. Thời gian mẹ con Quân ở cạnh nhau giờ chỉ đếm bằng ngày.
TIN LIÊN QUAN

“Niềm vui ngắn chẳng tày gang”

Căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm trên đường Quang Trung (tổ 15, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi) trước đã vắng vẻ, nay càng thêm cô quạnh. Gặp chúng tôi khi vừa trở về từ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng sau hơn một tháng chăm sóc mẹ, Quân bảo: “Bà ngoại ở nhà một mình, nên em hơi lo. Em về xem bà ăn uống ra sao rồi mai lại ra Đà Nẵng chăm mẹ”.

Chị Nguyễn Thị Trường - mẹ Quân, năm nay chỉ mới bước qua tuổi 42. Không lấy chồng, chị tự túc sinh ra Quân. Chị Trường làm nghề chạy xe chở hàng ở chợ Quảng Ngãi, ai kêu gì thì chở nấy, công việc vất vả từ 3 - 4 giờ sáng mãi đến tối mịt mới trở về nhà.

"Chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Chánh đã biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Trường. Địa phương sẽ hỗ trợ đột xuất cho gia đình chị từ Quỹ Vì người nghèo của phường; đồng thời sẽ tích cực kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ mẹ con chị Trường".

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam  phường Nghĩa Chánh NGUYỄN NHÂN

Không phụ lòng mẹ, cậu bé Quân luôn ngoan ngoãn, học giỏi. Năm 2018, Quân thi đỗ vào khoa Kỹ thuật ôtô, Trường Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh. Chị Trường một mặt động viên con nỗ lực theo đuổi giấc mơ, một mặt cố gắng chạy thêm nhiều chuyến hàng để có tiền nuôi con ăn học. Cuộc sống tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng niềm vui khi con trai ngoan, học giỏi đã giúp chị vượt qua. Vậy mà, “niềm vui ngắn chẳng tày gang” khi chị Trường vừa phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối.  “Mẹ em ngày trước nặng hơn 70kg, mới có mấy tháng mà giờ chỉ còn hơn 40kg. Mẹ giờ đây rất yếu”, Quân nói trong nước mắt.

Ước mơ còn dang dở...

Từ lúc chị Trường phát hiện bệnh đến nay, Quân trở thành bờ vai vững chắc giúp mẹ chiến đấu với bệnh tật. Tạm gác giấc mơ kỹ sư ôtô, hằng ngày Quân chăm sóc mẹ rất chu đáo. Quân kể: “Tháng rồi, khi mẹ nằm bệnh viện, em gửi bạn ngày hai buổi mua cơm cho mẹ. Còn em về lại Quảng Ngãi, làm thêm ở một xưởng mộc để có tiền lo cho mẹ. Người ta trả cho em 5 triệu/tháng. Cuối tuần em lại chạy ra với mẹ... Nhưng giờ em về xin nghỉ luôn, bác sĩ bảo cuộc sống của mẹ giờ chỉ còn được tính bằng ngày", Quân nghẹn ngào nói.

Trò chuyện với chúng tôi qua điện thoại, chị Trường thều thào: “Trước ba người ở trong căn nhà lụp xụp, cuộc sống khó khăn lắm. Sau đó, được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, rồi con đậu đại học, gia đình cũng thoát khỏi hộ nghèo. Cứ nghĩ như thế là trọn vẹn rồi, có ngờ đâu lại khổ vầy. Tôi chỉ lo cho Quân dang dở việc học...".

Bây giờ, chị Trường có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thế nhưng, chị vẫn mong có phép nhiệm màu để vượt qua được tất cả và cùng con tiếp tục thực hiện ước mơ trở lại trường học, trở thành một kỹ sư ôtô. Thế nhưng, điều ước đó đối với mẹ con chị giờ đây lại quá xa vời. Giấc mơ ấy vẫn mãi còn dang dở...

Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Trường, số nhà 1041/1, Quang Trung, tổ dân phố 15, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, hoặc qua số tài khoản Báo Quảng Ngãi: 5701 0000 479377 tại Ngân hàng Đầu tư Phát triển - Chi nhánh Quảng Ngãi.

VŨ YẾN

 

 


.