Mồ côi từ thuở lọt lòng

09:01, 23/01/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chưa kịp sinh con ra thì sản phụ Trịnh Thị Nhỏ ở thôn Đạm Thủy Bắc, xã Đức Minh (Mộ Đức) không may qua đời.  Các y, bác sĩ buộc phải mổ mẹ để cứu lấy đứa con. Thiếu sữa mẹ, lại chưa đủ 9 tháng 10 ngày,  nên dù đã rời bụng mẹ được 4 tháng, nhưng cháu bé vẫn phải nằm trong lồng kính…

TIN LIÊN QUAN

Tìm về ngôi nhà của ông Ngô Sỹ ở KDC số 18, thôn Đạm Thủy Bắc, xã Đức Minh, nỗi đau thương khi vừa mới mất vợ, giờ lại sợ mất luôn con hằn trên gương mặt khắc khổ của người đàn ông đã ngoài 40. Trên chiếc võng nơi góc phòng, đứa con trai 5 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 4 kg đang nằm thở  từng tiếng khò khè, yếu ớt. Nhìn đứa con trai mới lọt lòng, đã phải vắng hơi mẹ, anh Sỹ bần thần: “Lúc mẹ nó mất, cứ tưởng nó cũng không sống nổi. Nhưng còn nước thì còn tát. Ở trong bụng mẹ lâu quá, cháu nó sống nhưng bị thiếu oxy não, lại chưa đủ tháng đủ ngày nên yếu lắm, phải nằm lồng kính”.

 

Không thể tự bú sữa, nên gia đình phải cho cháu uống sữa bằng xi- lanh.
Không thể tự bú sữa, nên gia đình phải cho cháu uống sữa bằng xi- lanh.


Nằm lồng kính, được y, bác sĩ chăm sóc chu đáo lại được truyền chất dinh dưỡng trực tiếp vào miệng thông qua đường ống, nên sức khỏe của cháu phát triển rất tốt. Tuy nhiên, do gia cảnh khó khăn, nên được 4 tháng thì anh Sỹ không còn kham nổi viện phí và đành xin bác sĩ đưa cháu về.

Từ lúc về nhà, mỗi lần con đói , anh Sỹ phải dùng xilanh để đưa sữa vào miệng con, chứ cháu vẫn chưa thể tự bú sữa được. Vì thương con, anh Sỹ bỏ cả công việc để ở nhà chăm sóc con. Không làm ra tiền, lại phải gánh nợ nần sau 4 tháng trời điều trị cho con ở Đà Nẵng khiến gia đình anh trở nên khánh kiệt. Thương cha vất vả, người con gái lớn  Ngô Thị Hoài Thu hiện đang là sinh viên năm nhất cứ năm lần bảy lượt xin nghỉ học để đi làm phụ cha. Vay mượn khắp nơi, để giành giật sự sống cho đứa con trai bất hạnh, anh Ngô Sỹ nói trong nước mắt: “ Cháu được 5 tháng, nhưng tôi vẫn chưa biết đặt tên cho con thế nào,  khi mà nó cứ yếu quá thế này…” Vợ mất đột ngột, cảnh gà trống nuôi 4 đứa con, anh Ngô Sỹ đang rất cần sự giúp đỡ từ các tấm lòng hảo tâm để có thể cứu người con trai út.

Bài, ảnh: Ý Thu

 
Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Anh Ngô Sỹ, thôn Đạm Thủy Bắc, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, hoặc Báo Quảng Ngãi, số 02 Cao Bá Quát, TP. Quảng Ngãi, hoặc qua số tài khoản Báo Quảng Ngãi: 5701 0000 479377 tại Ngân hàng Đầu tư - Phát triển, chi nhánh Quảng Ngãi.


 


.