Thu hồi đất, nhưng chưa bồi thường, hỗ trợ
22:16 | 20/05/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Chính quyền chưa ban hành quyết định, nhưng vẫn thu hồi đất của người dân đang canh tác để làm chợ và dự án khu dân cư, rồi cấp đất cho người khác. Bức xúc trước việc này, người dân nhiều lần gửi đơn lên chính quyền các cấp khiếu nại.
.
- Nước mắt chảy xuôi...(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày qua, ba bố con anh Trần Quốc Tứ (41 tuổi), ở thôn Đại Xuân, xã Hành Thuận (Nghĩa Hành) sống trong cảnh đau buồn. Vợ vừa mới mất, bản thân lại mắc bệnh tâm thần phân liệt, giờ anh Tứ không thể là trụ cột gia đình, để nuôi hai con đang tuổi ăn học..
- Cấp phép xây dựng nhà làm xấu khu dân cư(Báo Quảng Ngãi)- Các hộ dân sinh sống ở khu vực Vườn Lớn, thuộc khu dân cư 2A, tổ dân phố Liên Hiệp 1B, phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) bức xúc trước việc ông Trần Thanh Lâm xây dựng đưa mặt hậu ngôi nhà ra trước mặt tiền nhà hàng xóm. Sự việc chậm được xử lý, khiến người dân gửi đơn thư đến nhiều cơ quan..
- Em sợ ngày mai không được đến trường…(Baoquangngai.vn) - Em Từ Thị Diễm My (11 tuổi), ở thôn Xuân Yên Tây, xã Bình Hiệp (Bình Sơn) luôn khát khao con chữ để sau này có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng, ông bà ngoại, những người đã nuôi dạy, chăm sóc cho em từ khi còn nhỏ, nay đã già yếu. Ông bà không còn đủ sức khỏe để mưu sinh, lo cho My ăn học lâu dài. Ước mơ được đến trường của em có thể dở dang..
- Tái diễn tình trạng biến đường thành sân phơi(Baoquangngai.vn)- Cứ vào vụ thu hoạch lúa, một số người dân lại lấn chiếm lòng, lề đường để phơi lúa. Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông..
- Xót xa cảnh "gà trống nuôi con"(Báo Quảng Ngãi)- Vợ bỏ đi từ lâu, một mình nuôi hai con nhỏ, trong đó đứa con trai lớn bị bệnh tự kỷ không đi học được. Đó là hoàn cảnh của anh Cao Ngọc Cương (38 tuổi), ở xóm Tập Long, thôn Long Thành, xã Tịnh Thiện (TP.Quảng Ngãi)..
- Nâng cao chất lượng đường giao thông nông thôn: Cần có giải pháp căn cơ(Báo Quảng Ngãi)- Để nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, ngoài các tuyến đường do ngân sách nhà nước đầu tư, thì có hàng nghìn tuyến đường đầu tư theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian đưa vào sử dụng, nhiều tuyến đường đã xuống cấp, hư hỏng..
- Nâng cao chất lượng công chứng(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, hoạt động công chứng có những bước phát triển, góp phần phòng ngừa tranh chấp, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân..
- Thành phố Quảng Ngãi: Kịp thời giải quyết bức xúc của người dân(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, cấp ủy các cấp ở TP.Quảng Ngãi đã tăng cường nắm bắt dư luận xã hội (DLXH), nhất là những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Qua đó, kịp thời chỉ đạo xử lý các phát sinh ở cơ sở..
- Du xuân, thực hành tín ngưỡng: Đảm bảo an toàn trong đại dịch(Báo Quảng Ngãi)- Tháng Giêng và tháng 2 âm lịch là thời điểm nhiều người dành thời gian đi du xuân, lễ chùa. Năm nay, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng ở các điểm thờ tự, di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh vẫn thu hút khá đông người đi du xuân, lễ chùa. Theo ghi nhận của phóng viên, công tác phòng dịch Covid-19 được các điểm thờ tự, di tích, cũng như người dân thực hiện khá nghiêm túc..
- Sử dụng thuốc giảm cân: Lợi bất cập hại(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, trên thị trường có nhiều sản phẩm thuốc giảm cân được rao bán tràn lan. Các sản phẩm được quảng cáo với thông tin về sự tiện lợi và hiệu quả tức thời, nhưng lại mập mờ về chất lượng, nguồn gốc, cũng như những tác dụng phụ lên cơ thể người sử dụng..
- Nghị lực của đôi vợ chồng khiếm thị(Báo Quảng Ngãi)- Vợ chồng ông Lê Văn Thông (68 tuổi) và bà Vương Thị Thơm (57 tuổi), ở tổ dân phố 19, thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng) đều bị khiếm thị. Dù đối diện với muôn vàn khó khăn, nhưng vợ chồng ông vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống..
- Hai anh em mắc bệnh máu không đông(Báo Quảng Ngãi)- “Nhìn hai đứa con phải chịu nhiều đau đớn do căn bệnh máu không đông, tôi rất đau xót. Nhiều đêm tôi thức trắng vì lo lắng cho các con...“, bà Bạch Thị Bé Em (49 tuổi), ở thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) nói trong nước mắt..
- Người đàn ông mắc bệnh tâm thần cần giúp đỡ(Báo Quảng Ngãi)- Nhắc đến hoàn cảnh của ông Phạm Tân (60 tuổi), ở tổ dân phố Văn Trường, phường Phổ Văn (TX.Đức Phổ), người dân nơi đây ai nấy cũng đều xót xa. Bởi ông Tân mắc bệnh tâm thần phân liệt, nhưng phải sống neo đơn trong căn nhà dột nát..
- Đường Phan Bội Châu: Đẹp mà… chưa đẹp(Baoquangngai.vn)- Xuân về, Tết cận kề gõ cửa muôn nhà. Trên khắp các nẻo đường của TP.Quảng Ngãi cũng rộn ràng sắc Xuân khi khoác lên mình một diện mạo mới khang trang, đẹp đẽ. Tuy nhiên, trên một số tuyến phố vẫn còn đó những hình ảnh chưa đẹp, như trên tuyến đường Phan Bội Châu, khi dự án lát vỉa hè, bó vỉa tuyến đường này vẫn chưa hoàn thiện..
.
.
.