Phát hiện đột phá xác ướp Ai Cập giải mã cái chết bí ẩn của Vua Tut

01:11, 10/11/2019
.
Cái chết của Vua Tutankhamun Ai Cập - một trong những bí ẩn lớn của thế giới - cuối cùng đã có thể giải mã bằng một đột phá công nghệ phân tích xác ướp. 
Nhà khảo cổ Howard Carter phát hiện ra lăng mộ gần như còn nguyên vẹn của Tutankhamun vào năm 1922, đó là ngôi mộ KV62 tại Thung lũng các vị Vua. Ảnh: Getty Images
Nhà khảo cổ Howard Carter phát hiện ra lăng mộ gần như còn nguyên vẹn của Tutankhamun vào năm 1922, đó là ngôi mộ KV62 tại Thung lũng các vị Vua. Ảnh: Getty Images
Vua Tutankhamun, còn gọi là Vua Tut, là Pharaoh Ai Cập cổ đại thuộc vương triều thứ 18, trị vì vào khoảng những năm 1332-1323 trước công nguyên, trong giai đoạn Tân Vương quốc của lịch sử Ai Cập. 
Mặt nạ bằng vàng của Tutankhamun trong Bảo tàng Ai Cập tại Cairo. Ảnh: Getty Images
Mặt nạ bằng vàng của Tutankhamun trong Bảo tàng Ai Cập tại Cairo. Ảnh: Getty Images
Vua Tut lên ngôi khi khi còn rất nhỏ, mới 9 tuổi, nên được cho là có những cận thần đầy quyền lực bên cạnh. Không có bất cứ ghi chép nào hiện còn tồn tại đến ngày nay về ngày qua đời của Tutankhamun, chỉ biết rằng ông chết một cách bí ẩn chưa đầy một thập kỷ sau khi lên ngôi. Nguyên nhân gây ra cái chết của ông đã là chủ đề của nhiều cuộc tranh luận, nhiều người cho rằng ông bị sát hại.
 
Sự kiện Howard Carter cùng George Herbert, huân tước thứ năm của Carnarvon phát hiện ra lăng mộ gần như còn nguyên vẹn của Tutankhamun vào năm 1922 trong đó có 5.000 cổ vật, đã tạo nên một cơn chấn động trên toàn thế giới. Nó đã khơi dậy lại sự quan tâm của công chúng đối với Ai Cập cổ đại, và mặt nạ mai táng của Tutankhamun, ngày nay nằm tại bảo tàng Cairo, đã trở thành một biểu tượng nổi tiếng. Triển lãm các hiện vật từ ngôi mộ của ông đã diễn ra khắp nơi trên thế giới. 
 Howard Carter phát hiện lăng mộ Vua Tut năm 1922. Ảnh: Getty Images
Howard Carter phát hiện lăng mộ Vua Tut năm 1922. Ảnh: Getty Images
Một phim chụp X-quang vào năm 1968 cho thấy hai mảnh xương bên trong hộp sọ Pharaoh, khiến nhiều người đưa ra giả thuyết rằng Vua Tut đã bị sát hại bằng một cú đánh vào đầu, và ý tưởng này đã được xem xét kỹ lưỡng trong nhiều năm qua.
 
Nhà khảo cổ học nổi tiếng người Ai Cập, Tiến sĩ Zahi Hawass cuối cùng đã chấm dứt mọi suy đoán nhờ vào công nghệ chụp phim và ADN mới.
 
Tiến sĩ Hawass nói riêng với tờ Express: “Hiện tại chúng tôi biết, chúng tôi đã thực hiện một thử nghiệm chụp CT và phân tích ADN và chúng tôi phát hiện ra rằng Tutankhamun không bị sát hại - điều này rất quan trọng”.
 
“Tuy nhiên, chúng tôi phát hiện ra rằng ông ấy thực sự bị gãy xương ở chân trái” - tiến sĩ nói thêm. 
Tiến sĩ Hawass cho biết sẽ công bố thêm thông tin trong năm tới. Ảnh: Getty Images
Tiến sĩ Hawass cho biết sẽ công bố thêm thông tin trong năm tới. Ảnh: Getty Images
Khi được hỏi về những tuyên bố của tiến sĩ Hawass, Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập, tiến sĩ Khaled El-Enany nói với Express: “Các học giả vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về cái chết bí ẩn này. Tutankhamun trở thành Pharaoh lúc 9 tuổi và chết trước 19 tuổi, cho đến nay chúng tôi cũng chưa có quan điểm cuối cùng về nguyên nhân cái chết. Mỗi năm chúng tôi có một hội nghị về Tutankhamun và mỗi năm chúng tôi có một cái gì đó mới”.
 
Tiến sĩ Hawass và nhóm của ông hiện vẫn đang tiếp tục nghiên cứu các kết quả chụp CT của xác ướp Vua Tut.
 
Theo Song Minh/LĐO
 

.