Liverpool bị hạ đo ván ngay tại thánh địa Anfield

08:02, 04/02/2021
.
Rạng sáng 4-2, Brighton & Hove Albion đã gây bất ngờ khi đá bại ĐKVĐ Liverpool 1-0 ngay trên sân Anfield ở vòng 22 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).
[links()]
Trận này, Liverpool áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 3, Mohamed Salah đã có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ môn Robert Sanchez. Tuy nhiên, do nôn nóng nên ngôi sao người Ai Cập đã dứt điểm vọt xà, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho Liverpool.
 
Nhưng càng thi đấu, Liverpool càng tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự số đông và thi đấu lăn xả của Brighton dù kiểm soát bóng tới 65%. 
Nỗi thất vọng của các cầu thủ Liverpool sau trận thua Brighton - Ảnh: REUTERS
Nỗi thất vọng của các cầu thủ Liverpool sau trận thua Brighton - Ảnh: REUTERS
Phút 24, khung thành Liverpool chao đảo sau tình huống phản công của Brighton. May cho đội chủ nhà, trong tư thế không người kèm và chỉ cách khung thành chừng 6m, tiền vệ Daniel Burn lại vụng về dứt điểm lên trời, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho Brighton.
 
Chơi không tốt, Liverpool đã phải trả giá vào đầu hiệp 2 vì sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự.
 
Phút 56, từ quả treo bóng bên cánh phải của đồng đội, Leandro Trossard trong tư thế không người kèm thoát xuống đánh đầu chuyền ngang cho Steven Alzate ập vào thực hiện pha đệm bóng cận thành hạ thủ môn Caoimhin Kelleher, đưa Brighton vượt lên dẫn trước 1-0.
 
Sau bàn thắng, Brighton tiếp tục chơi tốt với thế trận phòng ngự phản công và nếu Pascal Gross, Leandro Trossard, Daniel Burn dứt điểm tốt hơn ở những cơ hội sau đó, Brighton đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt.
 
Trong khi đó, dù kiểm soát bóng vượt trội và tạo sức ép lớn lên khung thành thủ môn Robert Sanchez, nhưng trong ngày cả Mohamed Salah và Roberto Firmino đều chơi mờ nhạt, Liverpool đã không thể đưa bóng vào lưới khung thành Brighton.
 
Cơ hội bỏ lỡ đáng tiếc thuộc về Mohamed Salah ở phút 70 khi anh đệm bóng ra ngoài từ cự li gần sau đường chuyền bên cánh phải của Alexander-Arnold.
 
Không thể ghi bàn, Liverpool đành chấp nhận trắng tay trên sân nhà. Thua trận này, thầy trò HLV Juergen Klopp rơi xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 40 điểm, kém đội đầu bảng Manchester City 7 điểm.
 
Theo H.LAM/Tuổi Trẻ Online
 
 

.