Thi đấu mất tập trung, tuyển thủ futsal Việt Nam thua Thái Lan tại bán kết

10:10, 25/10/2019
.
Tuyển futsal Việt Nam đã không thể làm nên điều bất ngờ trước Thái Lan ở trận bán kết thứ nhất diễn ra vào chiều nay 25/10, giải futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019 và để thua đội bạn với tỷ số 0-2.
 
Trong hiệp đầu, đội tuyển futsal Việt Nam đã nhập cuộc với quyết tâm rất cao và tạo ra được khá nhiều cơ hội về phía khung thành của nhà đương kim vô địch. Tình huống nguy hiểm nhất mà các học trò của huấn luyện viên Rodrigo có được là cú sút đưa bóng đi trúng xà ngang của Đức Hòa ở phút 11.
 
Sang hiệp 2, đội Thái Lan chủ động tăng tốc độ và ghi được 2 bàn chỉ trong 20 giây chơi bóng. Phút 26, Ronnachai ghi bàn sau đường chuyền của đồng đội, sau khi đội Việt Nam mắc sai lầm trong đeo bám đối phương và tổ chức phòng ngự. Ngay sau đó, tận dụng pha phối hợp không tốt của 3 cầu thủ Nam, Kritsada dứt điểm sút bóng vào khung thành bỏ trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan.

 

Dù nỗ lực nhưng ĐT Việt Nam đã để thua đáng tiếc trước Thái Lan.
Dù nỗ lực nhưng ĐT Việt Nam đã để thua đáng tiếc trước Thái Lan.
Thua Thái Lan với tỷ số 2-0, ĐT Việt Nam mặc dù đã bật dậy nhưng cũng không thể lật ngược tình thế kể cả khi chơi Power-play ở những phút cuối.
 
Với kết quả này, ĐT Việt Nam sẽ tranh hạng Ba với đối thủ xác định sau trận bán kết 2 giữa Indonesia và Myanmar. Và thầy trò HLV Miguel Rodrigo buộc phải giành chiến thắng trong trận đấu mới mới có thể giành quyền góp mặt tại VCK futsal châu Á 2020.
 
Đánh giá về màn trình diễn của 2 đội trong trận này, HLV Miguel Rodrigo nói: “Trong hiệp 1, trình độ chơi bóng của 2 đội là ngang bằng nhau. Đội bạn tấn công sắc sảo hơn vì có những cầu thủ kỹ thuật. Đáng tiếc là trong hiệp 2, chúng tôi mất tập trung trong 20 giây và bị trừng phạt bởi 2 bàn thua. Chúng tôi bước vào trận đấu này với 2 mục tiêu, giành quyền vào chơi chung kết hoặc tranh hạng 3. Bây giờ chúng tôi sẽ phải chuẩn bị cho trận đấu tới, gặp Indonesia hay Myanmar cũng như nhau! Mục tiêu của chúng tôi là phải thắng và giành vé vào dự VCK futsal châu Á 2020”.
 
Nói về những hạn chế của bóng đá futsal Việt Nam nói chung, HLV Miguel Rodrigo cho rằng đây là vấn đề không phải đến bây giờ mới xuất hiện.
 
Theo HLV Miguel Rodrigo: “Tôi nghĩ rằng điều này xuất phát từ việc giải futsal Việt Nam không có hệ thống league (đi và về), không có cầu thủ và HLV nước ngoài để các cầu thủ học hỏi kỹ năng chơi bóng và ghi bàn của họ. Thái Lan và Indonesia từ lâu đã có những cầu thủ Brazil, Tây Ban Nha, Nga, Croatia đến thi đấu, có HLV nước ngoài đến làm việc, nên trình độ của họ cải thiện rất nhanh”.
 
HLV Miguel Rodrigo mong muốn ở trận tranh hạng ba ngày mai, CĐV Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ đội tuyển futsal Việt Nam để hoàn thành mục tiêu giành vé tham VCK giải futsal vô địch châu Á 2020.
 
Về phía đội Thái Lan, HLV Jose Mendez cho rằng tuyển Thái Lan chơi tốt hơn, kiểm soát thế trận tốt hơn và bày tỏ thái độ tiếc nuối vì đội bóng của mình chỉ ghi được 2 bàn vào lưới đối thủ.
 
“Tôi không nghĩ rằng đội Việt Nam kiểm soát và chơi tốt hơn Thái Lan. Thực ra là họ chỉ có 4-5 phút đầu chơi tốt khi chúng tôi mất bóng và họ tổ chức phản công. Tất nhiên là chúng tôi có lợi thế về thể lực và tâm lý, còn họ đã trải qua 3 trận đấu căng thẳng và đã có trận đấu hay ngày hôm nay. Trình độ chơi bóng ở giải năm nay rất cao. Trước đây 4-5 năm, tuyển Thái Lan vẫn dễ dàng giành chức vô địch AFF, vấn đề chỉ là ghi bao nhiêu bàn mỗi trận. Nhưng bây giờ, giải đấu có Indonesia, Malaysia, Australia và Việt Nam với nhiều gương mặt tài năng. Thái Lan không còn dễ dàng chiến thắng”, HLV Jose Mendez nói.
 
Theo Infonet

.