VĐV điền kinh mất vô địch vì lỡ ăn mừng sớm

01:04, 15/04/2015
.

Những tưởng mình chắc chắn sẽ về nhất, một vận động viên điền kinh ở cuộc thi băng đồng đã bắt đầu ăn mừng khi anh còn chưa về đích. Tuy nhiên, anh không ngờ được rằng đối thủ đang âm thầm bứt phá ở phía sau và cuối cùng cướp mất ngôi vô địch.


Ở cuộc thi băng đồng tại Pepsi Team Invitational vừa diễn ra ở Mỹ. Vận động viên Tanguy Pepiot, đại diện của bang Oregon nghĩ rằng anh đã bỏ rất xa các đối thủ và chắc chắn sẽ về nhất trong cuộc thi này, nên khi còn cách đích khoảng 100m anh đã bắt đầu ăn mừng. Vận động viên này vẫy tay với khán giả tỏ ý muốn họ cổ vũ mạnh hơn và cũng giảm tốc độ trong giai đoạn đáng ra phải tăng tốc.

Pepiot không ngờ được rằng ở phía sau anh, Meron Simon - vận động viên đến từ Washington đang âm thầm lao lên. Với một cú nước rút ngoạn mục, Simon đã băng qua Pepiot và cán đích sớm hơn đối thủ chút ít.

*Xem đoạn clip:



Vận động viên của Oregon thực sự sốc sau khi biết anh chỉ là kẻ về nhì.


.