Europa League: Juventus, Benfica, Sevila và Valencia vào bán kết

08:04, 11/04/2014
.

 


Rạng sáng 11-4, Europa League 2013-2014 tiếp diễn với 4 trận tứ kết lượt về. Qua đó xác định được 4 đội Juventus, Benfica, Sevila và Valencia giành quyền vào bán kết.

Trên sân nhà Ramon Sanchez, Sevilla giành chiến thắng tưng bừng 4 - 1 trước đối thủ Porto. Với thế trận tấn công mạnh mẽ, các cầu thủ Sevilla ghi liền một mạch 4 bàn thắng do công của tiền vệ Ivan Rakitic (phút 5 - penalty), Vitolo (phút 26), Carlos Bacca (phút 29) và Kevin Gameiro (phút 79). Phải đến phút 90, Porto mới có bàn thắng danh dự từ cú sút xa của Ricardo Quaresma.

Như vậy, Sevilla vượt qua Porto với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận, xứng đáng giành quyền vào bán kết (lượt đi Porto thắng 1 - 0).
 

Kevin Gameiro (phải, Sevilla) vượt qua Diego Reyes của Porto. Ảnh: AP.
Kevin Gameiro (phải, Sevilla) vượt qua Diego Reyes của Porto. Ảnh: AP.


* Cùng lúc đó, tại sân Mestalla, đại diện khác của Tây Ban Nha là Valencia ngược dòng ngoạn mục thắng đội bóng đến từ Thụy Sỹ Basel bằng tỷ số 5 - 0 trong 120 thi đấu.

Sau 90 phút thi đấu chính thức, Valencia dẫn Basel 3 - 0 nhờ các bàn thắng của Francisco Alcacer (2 bàn - phút 38, 70) và Eduardo Vargas (phút 42). Sau 2 lượt đi và về, tỷ số chung cuộc là 3 - 3 (lượt đi Basel thắng 3 - 0) nên hai đội phải bước vào thi đấu hai hiệp phụ.

Trước áp lực tấn công của đội chủ nhà, các cầu thủ Basel buộc phải chơi rắn và thực hiện nhiều pha phạm lỗi dẫn tới 2 chiếc thẻ đỏ của Marcelo Diaz và Gaston Sauro. Chơi hơn người Valencia không mấy khó khăn ghi 2 bàn thắng do công của Francisco Alcacer (phút 113) và Juan Bernat (phút 118). Thắng chung cuộc 5 - 3, Valencia lọt vào bán kết.

* Trên sân nhà, Juventus dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn giành chiến thắng 2 - 1 trước Lyon. Hai bàn thắng của Juventus do Andrea Pirlo ghi ở phút thứ 3 và pha phản lưới nhà của Samuel Umtiti bên phía Lyon ở phút 68. Bàn thắng duy nhất của Lyon do Jimmy Briand ghi ở phút 18. Thắng chung cuộc 3 - 1 sau hai lượt trận, Juventus vào bán kết.
 

Bakary Kone (Lyon, áo đỏ) không thể truy cản Sebastian Giovinco của Juventus.
Bakary Kone (Lyon, áo đỏ) không thể truy cản Sebastian Giovinco của Juventus.



* Ở trận còn lại diễn ra trên sân da Luz, Benfica tiếp tục thắng đội khách AZ Alkmaar bằng tỷ số 2 - 0 để thẳng tiến vào bán kết (lượt đi Benfica thắng 1 - 0).
 

Theo Huỳnh Nam/SGGPO

 


.