Mùa chim én

08:03, 16/03/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau một ngày làm việc vất vả, cũng như mọi ngày, xong việc tôi lang thang trên khắp con đường rồi trở về với ngôi nhà thân yêu, nơi góc xóm nhỏ ở vùng quê thanh bình ấy. Chiều nay so với mọi ngày trong tôi có thật nhiều điều khác lạ. Và tôi biết sẽ không còn lý do nào khác ngoài những chú chim én mà tôi vô tình bắt gặp trên con đường trở về nhà. Cái tính tò mò và hay quan sát đã giúp tôi xác định được góc nhìn vào những chú chim én đang đậu trên hàng dây điện cao vừa với tầm mắt. Chú này thì đang đậu, chú kia đang chao lượn, chú kia nữa thì bay từ đâu về rồi nhập hội và cùng nhau thi đua hót ca…

Cánh én là hình ảnh luôn gắn liền với mùa xuân, mùa của yêu thương, ấm áp và hạnh phúc… Thoáng nghĩ  đã lâu lắm rồi bao mùa xuân trôi qua, sau những tháng ngày sống nơi đô thị, hình ảnh về chim én đã dần mờ nhạt trong ký ức tôi. Cũng từ đó dường như tôi đã không còn thấy chim én vào nhà người dân làm tổ hay có nhưng không còn nhiều như những năm tôi còn là cô bé mới bước vào cấp một. Ký ức tuổi thơ lại ùa về trong tôi khi nhà bác năm, cô ba... có chim én về làm tổ là tôi thường xuyên đến nhà cô, bác chơi để được nghe chim én hót. Còn nữa, tôi còn nhớ nhà bà ngoại nuôi của tôi có én về làm tổ và chúng đẻ được 4 chú én con…cứ mỗi lần én mẹ mang mồi về tổ và én con bắt đầu đòi ăn là lúc chúng cất tiếng kêu như dàn nhạc giao hưởng ngân đủ cung bậc vậy. Những kỷ niệm thơ bé ấy tôi cứ ngỡ mình đã bỏ quên hay đánh rơi ở góc khuất nào để rồi chiều hôm nay nó sống dậy như câu chuyện vừa diễn ra ở hiện tại dạy cho tôi thật nhiều giá trị sống và làm người.

Bất giác tôi nghĩ, chắc bởi tại thiên nhiên và con người không còn gần gũi nhau nữa hay số lượng chim én đã không còn nhiều sau những lần con người dùng vợt đánh bắt chúng nên hình ảnh chim én vào nhà người dân làm tổ và chao lượn trên bầu trời ngày càng hiếm. Nghĩ rồi tôi thả hồn vào thiên nhiên ngắm những chú chim én đang vô tư đậu nghỉ chân và hót reo vui như tìm lại cho mình những cảm giác bình yên trong tâm hồn, bao cảm giác yêu thiên nhiên và cuộc sống lại trào dâng. Thế nhưng trong tim tôi ẩn chứa những nỗi niềm và đau đáu suy nghĩ về mùa chim én, mùa xuân của đất trời của quá khứ, hôm nay và ngày mai…

Mùa chim én như cho tôi trở lại những ngày xưa thơ bé. Mùa chim én mang cho tôi suy tư về hình ảnh con người với thiên nhiên, để rồi tôi lại càng thêm yêu mùa xuân đất trời quê hương.

Loan Đoàn
 


.